Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sách Gióp

Chương

Sơ lược nội dung

  • 1

    • Gióp là người trọn thành và giàu có (1-5)

    • Sa-tan nêu nghi vấn về động cơ của Gióp (6-12)

    • Gióp mất tài sản và con cái (13-19)

    • Gióp không đổ lỗi cho Đức Chúa Trời (20-22)

  • 2

    • Sa-tan lại nêu nghi vấn về động cơ của Gióp (1-5)

    • Sa-tan được phép hành hạ cơ thể Gióp (6-8)

    • Vợ Gióp: “Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời rồi chết đi!” (9, 10)

    • Ba người bạn của Gióp đến (11-13)

  • 3

    • Gióp than van về ngày sinh của ông (1-26)

      • Hỏi lý do ông bị khốn khổ (20, 21)

  • 4

    • Ê-li-pha nói lần thứ nhất (1-21)

      • Nhạo báng sự trọn thành của Gióp (7, 8)

      • Thuật lại lời một thần linh (12-17)

      • ‘Đức Chúa Trời chẳng tin tưởng các tôi tớ’ (18)

  • 5

    • Ê-li-pha nói tiếp ở lần thứ nhất (1-27)

      • ‘Đức Chúa Trời bắt kẻ khôn bằng sự xảo quyệt chúng’ (13)

      • ‘Gióp không nên từ chối sự sửa phạt của Đức Chúa Trời’ (17)

  • 6

    • Gióp đáp lời (1-30)

      • Cho rằng ông có lý do chính đáng để kêu khóc (2-6)

      • Những kẻ an ủi ông đều gian trá (15-18)

      • “Lời chân thật chẳng gây đau đớn!” (25)

  • 7

    • Gióp đáp tiếp (1-21)

      • Đời người như lao động khổ sai (1, 2)

      • “Sao ngài lại nhắm vào con?” (20)

  • 8

    • Binh-đát nói lần thứ nhất (1-22)

      • Ám chỉ con cái của Gióp phạm tội (4)

      • ‘Nếu anh trong sạch, Đức Chúa Trời sẽ che chở anh’ (6)

      • Ám chỉ Gióp là kẻ vô đạo (13)

  • 9

    • Gióp đáp lời (1-35)

      • Phàm nhân không thể tranh đấu với Đức Chúa Trời (2-4)

      • ‘Đức Chúa Trời làm những việc không sao hiểu thấu’ (10)

      • Một người không thể tranh luận với Đức Chúa Trời (32)

  • 10

    • Gióp đáp tiếp (1-22)

      • ‘Sao Đức Chúa Trời tranh đấu với con?’ (2)

      • Đức Chúa Trời tương phản với người phàm Gióp (4-12)

      • ‘Nguyện tôi được chút khuây khỏa’ (20)

  • 11

    • Xô-pha nói lần thứ nhất (1-20)

      • Buộc tội Gióp nói lời sáo rỗng (2, 3)

      • Bảo Gióp bỏ điều gian ác (14)

  • 12

    • Gióp đáp lời (1-25)

      • “Tôi chẳng hề thua kém các anh” (3)

      • “Tôi đã trở thành trò cười” (4)

      • ‘Sự khôn ngoan ở với Đức Chúa Trời’ (13)

      • Đức Chúa Trời hơn các quan xét và vua (17, 18)

  • 13

    • Gióp đáp tiếp (1-28)

      • ‘Tôi muốn thưa chuyện với Đức Chúa Trời’ (3)

      • “Các anh đều là thầy thuốc vô dụng” (4)

      • “Tôi biết rằng tôi đúng” (18)

      • Hỏi lý do Đức Chúa Trời xem ông như kẻ thù (24)

  • 14

    • Gióp đáp tiếp (1-22)

      • Đời người ngắn ngủi và đầy ưu phiền (1)

      • “Đến cả cây cối còn có hy vọng” (7)

      • “Ôi, ước gì ngài giấu con trong mồ mả!” (13)

      • “Loài người chết, có thể sống lại chăng?” (14)

      • Đức Chúa Trời sẽ mong mỏi nhìn thấy công việc của tay ngài (15)

  • 15

    • Ê-li-pha nói lần hai (1-35)

      • Cho rằng Gióp không kính sợ Đức Chúa Trời (4)

      • Gọi Gióp là kẻ tự phụ (7-9)

      • ‘Đức Chúa Trời chẳng tin tưởng các đấng thánh’ (15)

      • “Kẻ ác phải chịu đau khổ” (20-24)

  • 16

    • Gióp đáp lời (1-22)

      • “Các anh là kẻ an ủi gây thêm đau khổ!” (2)

      • Cho rằng Đức Chúa Trời dựng ông lên làm tấm bia (12)

  • 17

    • Gióp đáp tiếp (1-16)

      • “Kẻ chế nhạo vây quanh tôi” (2)

      • “Ngài biến tôi thành thứ để miệt thị” (6)

      • ‘Mồ mả sẽ là nhà tôi’ (13)

  • 18

    • Binh-đát nói lần hai (1-21)

      • Miêu tả kết cuộc kẻ tội lỗi (5-20)

      • Ám chỉ Gióp không nhận biết Đức Chúa Trời (21)

  • 19

    • Gióp đáp lời (1-29)

      • Bác bỏ lời quở trách của “các bạn” (1-6)

      • Nói rằng ông bị ruồng bỏ (13-19)

      • “Đấng cứu chuộc tôi đang hiện hữu” (25)

  • 20

    • Xô-pha nói lần hai (1-29)

      • Cảm thấy bị Gióp xúc phạm (2, 3)

      • Ám chỉ Gióp gian ác (5)

      • Cho rằng Gióp vui thích tội lỗi (12, 13)

  • 21

    • Gióp đáp lời (1-34)

      • ‘Sao kẻ ác được thịnh vượng?’ (7-13)

      • Vạch trần những kẻ an ủi (27-34)

  • 22

    • Ê-li-pha nói lần ba (1-30)

      • ‘Loài người giúp ích gì cho Đức Chúa Trời?’ (2, 3)

      • Buộc tội Gióp tham lam và bất công (6-9)

      • ‘Quay về với Đức Chúa Trời thì được phục hồi’ (23)

  • 23

    • Gióp đáp lời (1-17)

      • Muốn trình vụ việc trước Đức Chúa Trời (1-7)

      • Nói rằng ông chẳng thể tìm được Đức Chúa Trời (8, 9)

      • “Tôi cứ theo đường ngài, chẳng sai lệch” (11)

  • 24

    • Gióp đáp tiếp (1-25)

      • ‘Sao Đức Chúa Trời không định một thời điểm?’ (1)

      • Nói rằng Đức Chúa Trời cho phép có sự gian ác (12)

      • Kẻ tội lỗi yêu bóng tối (13-17)

  • 25

    • Binh-đát nói lần ba (1-6)

      • ‘Phàm nhân làm sao vô tội trước mặt Đức Chúa Trời?’ (4)

      • Cho rằng sự trọn thành của con người là vô ích (5, 6)

  • 26

    • Gióp đáp lời (1-14)

      • “Ôi! Anh đã giúp người kém sức nhiều quá!” (1-4)

      • ‘Đức Chúa Trời treo trái đất lơ lửng trong khoảng không’ (7)

      • ‘Chỉ là phần rìa của đường lối Đức Chúa Trời’ (14)

  • 27

    • Gióp quyết giữ lòng trọn thành (1-23)

      • ‘Tôi không từ bỏ lòng trọn thành!’ (5)

      • Kẻ vô đạo không có hy vọng (8)

      • “Sao còn nói những lời rỗng tuếch?” (12)

      • Kẻ ác sẽ chẳng còn chi (13-23)

  • 28

    • Gióp nêu sự tương phản giữa châu báu của đất và sự khôn ngoan (1-28)

      • Nỗ lực khai thác của con người (1-11)

      • Sự khôn ngoan quý hơn ngọc trai (18)

      • Kính sợ Đức Giê-hô-va là sự khôn ngoan thật (28)

  • 29

    • Gióp nhớ lại ngày hạnh phúc trước khi bị thử thách (1-25)

      • Được kính trọng ở cổng thành (7-10)

      • Đường lối công chính của ông trước đây (11-17)

      • Mọi người lắng nghe lời ông khuyên (21-23)

  • 30

    • Gióp miêu tả hoàn cảnh thay đổi của ông (1-31)

      • Bị kẻ không ra gì chế nhạo (1-15)

      • Có vẻ như Đức Chúa Trời không giúp (20, 21)

      • “Da tôi sạm đen” (30)

  • 31

    • Gióp bênh vực lòng trọn thành của ông (1-40)

      • “Kết ước với mắt mình” (1)

      • Xin được Đức Chúa Trời cân (6)

      • Không là kẻ ngoại tình (9-12)

      • Không là kẻ ham tiền (24, 25)

      • Không là kẻ thờ thần tượng (26-28)

  • 32

    • Ê-li-hu trẻ tuổi tham gia cuộc nói chuyện (1-22)

      • Tức giận Gióp và bạn Gióp (2, 3)

      • Lễ phép chờ trước khi nói (6, 7)

      • Sự khôn ngoan không dựa vào tuổi tác (9)

      • Ê-li-hu mong được nói (18-20)

  • 33

    • Ê-li-hu trách Gióp vì tự cho là công chính (1-33)

      • Tìm thấy giá chuộc (24)

      • Trở lại lúc tràn đầy sức trẻ (25)

  • 34

    • Ê-li-hu biện minh cho công lý và đường lối Đức Chúa Trời (1-37)

      • Gióp nói Đức Chúa Trời từ chối xét xử theo công lý cho ông (5)

      • Đức Chúa Trời không bao giờ làm điều ác (10)

      • Gióp thiếu tri thức (35)

  • 35

    • Ê-li-hu chỉ ra lập luận sai của Gióp (1-16)

      • Gióp nói ông công chính hơn Đức Chúa Trời (2)

      • Đức Chúa Trời quá cao, không bị ảnh hưởng bởi tội lỗi (5, 6)

      • Gióp nên chờ đợi Đức Chúa Trời (14)

  • 36

    • Ê-li-hu ca ngợi sự vĩ đại không sao dò thấu của Đức Chúa Trời (1-33)

      • Người vâng lời được thịnh vượng; kẻ vô đạo bị chối bỏ (11-13)

      • ‘Có đấng dạy dỗ nào như Đức Chúa Trời?’ (22)

      • Gióp nên ca tụng Đức Chúa Trời (24)

      • “Đức Chúa Trời vĩ đại đến nỗi chúng ta không sao hiểu thấu” (26)

      • Đức Chúa Trời điều khiển mưa và tia chớp (27-33)

  • 37

    • Lực thiên nhiên cho thấy sự vĩ đại của Đức Chúa Trời (1-24)

      • Đức Chúa Trời có thể ngưng các hoạt động của con người (7)

      • “Xem kỹ các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời” (14)

      • Hiểu về Đức Chúa Trời nằm ngoài tầm với của con người (23)

      • Không ai nên nghĩ mình khôn ngoan (24)

  • 38

    • Đức Giê-hô-va dạy bài học về sự nhỏ bé của con người (1-41)

      • ‘Con ở đâu khi trái đất được tạo nên?’ (4-6)

      • Các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng tung hô (7)

      • Câu hỏi về hiện tượng thiên nhiên (8-32)

      • “Luật kiểm soát các tầng trời” (33)

  • 39

    • Động vật cho thấy sự thiếu hiểu biết của con người (1-30)

      • Dê núi và nai (1-4)

      • Lừa rừng (5-8)

      • Bò rừng (9-12)

      • Đà điểu (13-18)

      • Ngựa (19-25)

      • Chim cắt và đại bàng (26-30)

  • 40

    • Thêm câu hỏi từ Đức Giê-hô-va (1-24)

      • Gióp thừa nhận mình chẳng còn gì để nói (3-5)

      • “Con sẽ nêu nghi vấn về công lý của ta sao?” (8)

      • Đức Chúa Trời miêu tả sức mạnh của Bê-hê-mốt (15-24)

  • 41

    • Đức Chúa Trời miêu tả sự kỳ diệu của Lê-vi-a-than (1-34)

  • 42

    • Gióp đáp lời Đức Giê-hô-va (1-6)

    • Ba người bạn bị lên án (7-9)

    • Đức Giê-hô-va phục hồi Gióp (10-17)

      • Con trai và con gái của Gióp (13-15)