Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có thể tìm được hạnh phúc thật!

Bạn có thể tìm được hạnh phúc thật!

Bạn có thể tìm được hạnh phúc thật!

TRÊN khắp thế giới, dường như nhiều người tin rằng bí quyết để có được hạnh phúc là xe hơi đời mới, tài khoản kếch sù trong ngân hàng, sự nghiệp danh vọng, nhà cửa khang trang với các đồ dùng điện tử tối tân nhất, cùng dáng vẻ quyến rũ hay vóc người vạm vỡ. Tuy nhiên, hạnh phúc có thật sự tùy thuộc vào những thuận lợi về vật chất và thể chất như thế không?

Một bài báo đặc biệt của tạp chí Time cho biết có “sự gia tăng đáng kể các cuộc nghiên cứu về hạnh phúc, tinh thần lạc quan, tích cực và những tính cách lành mạnh”. Kết quả của những nghiên cứu ấy khiến nhiều người ngạc nhiên. Bằng chứng, có tính nhất quán đáng kể, cho thấy những người tin rằng tiền tài, danh vọng hay vẻ đẹp có thể mang lại hạnh phúc đều đang lừa dối chính mình. Thật ra, họ đang xây dựng đời sống trên một nền tảng có thể gây bất lợi về mặt tinh thần và thậm chí dẫn đến tình trạng buồn nản.

Tại Hoa Kỳ, nhiều người ngày nay giàu chưa từng thấy. Tạp chí Time viết: “Nhưng về cơ bản, điều này không giúp chúng ta hạnh phúc hơn”. Dĩ nhiên, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các nước khác. Dù nền kinh tế Trung Quốc đang bột phát, số người không hạnh phúc cũng gia tăng đến mức báo động. Theo tờ Access Asia, phát hành ba tháng một lần, ở nước đó tự tử là “nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái chết của những người ở độ tuổi từ 15 đến 34”. Một nhân tố chính đưa đến tình trạng này dường như là áp lực thành đạt mà những người trẻ phải chịu trong thế giới khắc nghiệt đặt nặng vấn đề sự nghiệp và vật chất.

Rõ ràng, sự giàu có không làm giảm nỗi lo âu và căng thẳng; ngược lại, nó khiến những xúc cảm ấy trầm trọng hơn. Theo cuộc nghiên cứu của một trường đại học: “Lối sống của chúng ta nay đã trở thành nguyên nhân chính của những bất ổn về xúc cảm và tâm thần”. Nhà phân tích xu thế xã hội, ông Van Wishard nói: “Nhiều công ty mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên, trong đó nhu cầu về bảo hiểm sức khỏe tinh thần gia tăng nhanh nhất”.

Sự thay đổi nhanh chóng của thế giới cũng ảnh hưởng đến trẻ em. Ông Wishard cho biết, hiện nay các sách viết cho trẻ tám tuổi cũng đưa ra lời khuyên “làm sao nhận ra những triệu chứng của sự căng thẳng và phải đối phó với tình trạng ấy như thế nào”. Theo một tài liệu về chứng trầm cảm, số trẻ em được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm ở một số nước phương Tây đang gia tăng với tỷ lệ đáng kinh ngạc là 23 phần trăm mỗi năm. Ngoài ra, “trẻ em trước tuổi đi học là khách hàng gia tăng nhanh nhất trong thị trường thuốc chống trầm cảm”.

Sự sợ hãi cũng ngày càng tăng—không phải chỉ vì những bấp bênh về kinh tế. Chủ nghĩa cực đoan về chính trị và tôn giáo trên đà gia tăng khiến nhiều người rùng mình khi nghĩ đến những điều khủng khiếp mà họ có thể phải đối mặt trong tương lai. Liệu có sự giúp đỡ nào không?

Khoảng hai ngàn năm trước, Chúa Giê-su Christ đã dạy một lối sống tương phản với lối sống chạy theo vật chất và đầy căng thẳng như hiện nay. Trọng tâm sự dạy dỗ của Chúa Giê-su là một lẽ thật tuy đơn giản nhưng sâu sắc. Ngài phán: “Phúc cho ai biết tâm linh mình nghèo khổ, vì sẽ hưởng Nước Trời”. (Ma-thi-ơ 5:3, Bản Diễn Ý) Thật vậy, Chúa Giê-su khuyến khích những người nghe ngài hãy chú tâm đến nhu cầu quan trọng nhất của loài người—lẽ thật về Đấng Tạo Hóa và ý định của Ngài đối với chúng ta.

Trong loạt bài kế tiếp, chúng ta sẽ thấy lẽ thật ấy giúp chúng ta nhận ra những điều thật sự quan trọng, dẫn đến một đời sống hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Lẽ thật này cũng mang lại cho chúng ta một hy vọng sáng ngời.

[Câu nổi bật nơi trang 3]

Hạnh phúc có tùy thuộc vào của cải vật chất không?