Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Vui mừng trong hy vọng

Vui mừng trong hy vọng

Vui mừng trong hy vọng

ÔNG Joe mắc bệnh ung thư đến giai đoạn cuối. Bà Kirsten, vợ ông, và vài người bạn đang trò chuyện cạnh giường. Bà Kirsten ngắm gương mặt của chồng và thấy nước mắt ông lặng lẽ chảy dài xuống má. Thoạt tiên, bà nghĩ căn bệnh làm ông đau đớn. Có lẽ ông đau thật, nhưng trong giây phút này, ông cho vợ biết những giọt nước mắt ấy không phải vì đau.

Bà Kirsten nói: “Vào thời điểm khó khăn như thế này, anh Joe được bạn bè thân thiết đến thăm, quây quần bên anh. Ngoài ra, anh còn có niềm hy vọng quý giá mà giờ đây, hơn bất cứ lúc nào trong đời, anh vững tin rằng không ai có thể cướp mất nguồn hy vọng ấy. Anh thố lộ rằng những giọt nước mắt ấy thật ra là giọt lệ vui mừng. Khuya hôm đó, anh Joe trút hơi thở cuối cùng”.

Niềm hy vọng nào đã nâng đỡ ông Joe trong thời gian chống chọi với bệnh tật. Đó là lời hứa của Giê-hô-va Đức Chúa Trời về sự sống mãi mãi với sức khỏe hoàn hảo trên trái đất trở thành địa đàng. (Thi-thiên 37:10, 11, 29) Khải-huyền 21:3, 4 nói: “Đền-tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người!... Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhất [kể cả nhiều vấn đề ngày nay] đã qua rồi”.

Có hy vọng ngay cả cho người chết

Đối với ông Joe, niềm hy vọng được thành tựu là khi ông sống lại. Thật thế, ông tìm được nguồn an ủi nơi lời Chúa Giê-su hứa là “mọi người ở trong mồ-mả”, tức trong trí nhớ của Đức Chúa Trời, sẽ được sống lại. (Giăng 5:28, 29) Bạn có đang đau buồn vì mất một người thân trong gia đình hoặc một người bạn không? Nếu thế, niềm hy vọng về sự sống lại có thể nâng đỡ tinh thần bạn. Đành rằng niềm hy vọng này không xóa được cảm giác mất mát sâu đậm khi người thân yêu qua đời. Chính Chúa Giê-su đã “khóc” khi bạn thân của ngài là La-xa-rơ mất. Nhưng niềm hy vọng quả làm dịu nỗi đau của chúng ta.—Giăng 11:14, 34, 35; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13.

Bà Kirsten nói: “Khi anh Joe xuôi tay với căn bệnh ung thư, tôi nghĩ chẳng bao giờ mình thật sự có hạnh phúc nữa. Đến bây giờ, dù vài năm đã trôi qua, tôi nhận ra rằng đời mình sẽ không bao giờ giống như ngày xưa. Anh Joe đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Tuy nhiên thành thật mà nói, tôi có bình an trong tâm trí và sự mãn nguyện”.

Lời của bà Kirsten giúp chúng ta nhớ rằng trong hệ thống này, chúng ta không trông đợi lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Cuộc đời có những thăng trầm. Có những lúc chúng ta nên buồn, vì sự vui vẻ ở thời điểm đó là điều hoàn toàn không thích hợp. (Truyền-đạo 3:1, 4; 7:2-4) Cũng vậy, một số người trong chúng ta có lẽ phải chống chọi với sự buồn nản vì nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, những lời hứa trong Kinh Thánh là nguồn khích lệ lớn lao. Sự khôn ngoan tột bậc chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh có thể giúp chúng ta tránh được nhiều cạm bẫy dẫn đến tình trạng bất hạnh. Thượng Đế phán: “Ai khứng nghe ta ắt sẽ ở an-nhiên vô-sự, được bình-tịnh, không sợ tai-họa nào”.—Châm-ngôn 1:33.

Thật vậy, Đức Giê-hô-va quan tâm đến lợi ích tốt nhất của chúng ta. Ngài muốn chúng ta hạnh phúc—không phải chỉ với vẻ ngoài mà còn sâu kín trong lòng, không phải chỉ trong những năm ngắn ngủi, nhưng mãi mãi! Đó là lý do tại sao Con của Ngài đã phán những lời chân thật có giá trị vượt thời gian: “Phúc cho ai biết tâm linh mình nghèo khổ”. (Ma-thi-ơ 5:3, BDY) Thật khôn ngoan thay nếu chúng ta ghi nhớ lời của Chúa Giê-su.

[Khung/​Hình nơi trang 9]

Chín yếu tố cần thiết để tạo hạnh phúc

1. Vun trồng một quan điểm sống hướng về tâm linh.Ma-thi-ơ 5:3.

2. Biết thỏa lòng và tránh “sự tham tiền-bạc”.1 Ti-mô-thê 6:6-10.

3. Đặt các thú vui đúng vị trí của nó.2 Ti-mô-thê 3:1, 4.

4. Biểu lộ tinh thần rộng rãi và làm việc vì hạnh phúc người khác.Công-vụ 20:35.

5. Có lòng biết ơn và ý thức về những điều tốt lành mình đang được hưởng.Cô-lô-se 3:15.

6. Có tinh thần tha thứ.Ma-thi-ơ 6:14.

7. Chọn bạn cách khôn ngoan.Châm-ngôn 13:20.

8. Chăm sóc sức khỏe thể chất và tránh xa những thói tật xấu.2 Cô-rinh-tô 7:1.

9. Vui mừng với hy vọng mà Kinh Thánh dành cho bạn.Rô-ma 12:12.

[Các hình nơi trang 8, 9]

Hy vọng dựa trên Kinh Thánh về sự sống trong một thế giới mới là nguồn khích lệ lớn lao