Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Quan niệm sai hay sự thật?

Quan niệm sai hay sự thật?

Quan niệm sai hay sự thật?

Trưởng lão đạo Đấng Christ Ti-mô-thê khuyên những ai quan tâm đến việc thờ phượng Đức Chúa Trời thật không nên để ý đến “giáo lý sai lạc” và ‘chuyện huyền hoặc’ (1 Ti-mô-thê 1:3, 4, Bản Dịch Mới). Ngày nay, lời nhắc nhở đó có cần thiết không? Có, bởi vì những ý tưởng sai lầm về Kinh Thánh và về những dạy dỗ trong đó khiến người ta không tiếp nhận sự thờ phượng thật. Dưới đây là một số quan niệm thông thường về Kinh Thánh. Nhưng hãy lưu ý đến những gì Kinh Thánh nói. Những câu này có thể giúp bạn phân biệt đâu là quan niệm sai và đâu là sự thật.

Quan niệm sai: Những phép lạ trong Kinh Thánh không thể xảy ra.

Sự thật: Loài người có rất nhiều điều để tìm hiểu về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Không một nhà khoa học nào có thể giải thích tường tận về trọng lực, xác định rõ tất cả các thành phần của một nguyên tử, hoặc giải thích chính xác đặc tính của thời gian. “Nếu ông dò-xét, há có thể hiểu-biết được sự sâu-nhiệm của Đức Chúa Trời, và thấu rõ Đấng Toàn-năng sao?” (Gióp 11:7). Vì chúng ta không thể hiểu hết mọi điều về sự sáng tạo, những nhà khoa học tài giỏi ngày càng thận trọng khi nói một điều nào đó không thể xảy ra.

Quan niệm sai: Tất cả tôn giáo đều dẫn đến Đức Chúa Trời.

Sự thật: Chúa Giê-su nói: “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn-đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi” (Giăng 8:31, 32). Nếu tất cả tôn giáo đều dẫn đến Đức Chúa Trời, thì tín đồ của các tôn giáo đó có cần được buông tha hay giải thoát không? Thật ra, Chúa Giê-su nói rằng chỉ có tương đối ít người đi trên ‘đường dẫn đến sự sống’.—Ma-thi-ơ 7:13, 14.

Quan niệm sai: Khi chết, tất cả người tốt đều lên trời.

Sự thật: “Người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật. Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời. Hãy trông-đợi Đức Giê-hô-va, và giữ theo đường Ngài, thì Ngài sẽ nâng ngươi lên để nhận được đất!” (Thi-thiên 37:11, 29, 34). Chỉ có 144.000 người trung thành được lên trời. Họ được Đức Chúa Trời giao cho công việc “trị-vì trên mặt đất”.—Khải-huyền 5:9, 10; 14:1, 4.

Quan niệm sai: “Cựu ước” không còn hữu ích cho tín đồ Đấng Christ.

Sự thật: “Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, có ích” (2 Ti-mô-thê 3:16, 17). “Mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy-dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn-nhục và sự yên-ủi của Kinh-thánh dạy mà chúng ta được sự trông-cậy” (Rô-ma 15:4). “Cựu ước”, phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ, là một nguồn dạy dỗ quan trọng về Đức Chúa Trời, và cho chúng ta cơ sở để tin vào “Tân ước”, phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp.

Quan niệm sai: Phần lớn sách Sáng-thế Ký, kể cả lời tường thuật về A-đam và Ê-va, là chuyện cổ tích.

Sự thật: Gia phả của Chúa Giê-su truy nguyên đến tận A-đam đã được người viết Phúc âm Lu-ca ghi lại (Lu-ca 3:23-38). Nếu sách Sáng-thế Ký là chuyện huyễn, thì những tên nào trong bảng phả hệ đó là có thật và bắt đầu phần nào là tên của những người không có thật? Chúa Giê-su, người đã hiện hữu trước khi xuống thế, tin những điều ghi trong Sáng-thế Ký là sự thật, kể cả lời tường thuật về A-đam và Ê-va (Ma-thi-ơ 19:4-6). Vì vậy, nghi ngờ sách Sáng-thế Ký tức là cho rằng Chúa Giê-su và những người viết Kinh Thánh không đáng tin cậy.—1 Sử-ký 1:1; 1 Cô-rinh-tô 15:22; Giu-đe 14.