Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Phải chăng tương lai của bạn đã được định trước?

Phải chăng tương lai của bạn đã được định trước?

Quan điểm của Kinh Thánh

Phải chăng tương lai của bạn đã được định trước?

Nhiều người tin rằng cuộc đời và tương lai của họ đã được một quyền lực siêu phàm định trước. Họ nghĩ từ lúc thụ thai cho đến lúc chết, chúng ta đều theo một kịch bản đã được viết sẵn trong trí Đức Chúa Trời. Họ nói: “Suy cho cùng, Đức Chúa Trời là Đấng có nhiều quyền lực và sự hiểu biết nhất, hoặc thông suốt mọi sự. Vì thế, chắc chắn là Ngài biết mọi chi tiết về quá khứ, hiện tại và tương lai”.

Bạn nghĩ sao? Đức Chúa Trời có định trước cuộc đời và số mệnh của chúng ta không? Nói cách khác, quyền tự do quyết định có thật hay chỉ là ảo tưởng? Kinh Thánh nói gì về điều này?

Biết trước tất cả hay có lựa chọn?

Kinh Thánh nói rõ Đức Chúa Trời có khả năng biết trước. Ê-sai 46:10 nói Ngài biết “sự cuối-cùng từ buổi đầu-tiên”. Thậm chí, Ngài dùng con người để ghi lại nhiều lời tiên tri (2 Phi-e-rơ 1:21). Hơn nữa, các lời tiên tri này luôn được ứng nghiệm vì Đức Chúa Trời có cả sự khôn ngoan lẫn quyền năng để khiến mọi chi tiết trong các lời tiên tri ấy xảy ra. Do đó, Đức Chúa Trời không chỉ biết trước mà cũng định trước các biến cố bất cứ khi nào Ngài muốn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có định trước số phận của mỗi người hay ngay cả toàn bộ số người sẽ được cứu rỗi không? Theo Kinh Thánh thì không.

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời chọn khi nào Ngài muốn định trước tương lai. Ví dụ, Đức Chúa Trời báo trước sẽ có đám đông “vô-số người” công bình được sống sót khi người ác bị hủy diệt vào lúc kết liễu thế gian này (Khải-huyền 7:9, 14). Tuy nhiên, hãy lưu ý Đức Chúa Trời không cho biết đám đông ấy gồm chính xác là bao nhiêu người. Tại sao thế? Ngài không định trước số phận của mỗi người. Đức Chúa Trời như người Cha đầy yêu thương của một đại gia đình. Ngài biết ít nhất một số người con sẽ đáp lại tình yêu thương của Ngài, nhưng Ngài không định trước con số ấy.

Hãy so sánh việc Đức Chúa Trời dùng khả năng định trước với cách Ngài sử dụng quyền năng. Là Đấng Toàn Năng, Đức Chúa Trời có quyền lực tối cao (Thi-thiên 91:1; Ê-sai 40:26, 28). Tuy nhiên, Ngài có dùng quyền lực một cách thiếu kiểm soát không? Chắc chắn không. Chẳng hạn, Ngài kiềm chế không dùng quyền năng để chống lại nước Ba-by-lôn, nước thù địch của dân Y-sơ-ra-ên xưa, cho đến đúng thời điểm. Đức Chúa Trời nói: ‘Ta đã tự kiềm chế mình’ (Ê-sai 42:14, Bản Dịch Mới). Nguyên tắc này cũng áp dụng cho việc Ngài dùng khả năng biết trước và định trước. Đức Giê-hô-va có tính tự chủ để tôn trọng quyền tự do quyết định mà Ngài ban cho chúng ta.

Việc Đức Chúa Trời kiểm soát khả năng của Ngài không có nghĩa là Ngài bị giới hạn hay không hoàn hảo. Thật ra, điều đó tôn lên sự vĩ đại của Ngài và làm chúng ta yêu mến Ngài hơn, vì Ngài sử dụng quyền cai trị không những với sự thông suốt mọi sự và quyền năng, mà còn với tình yêu thương và tôn trọng quyền tự do quyết định của các tạo vật thông minh của Ngài.

Trái lại, nếu Đức Chúa Trời định trước mọi điều, kể cả những tai nạn khủng khiếp và những hành vi ghê tởm chưa từng thấy, chẳng phải việc chúng ta đổ lỗi cho Ngài về mọi sự đau khổ trên thế giới là hợp lý hay sao? Vì vậy, khi xem xét kỹ hơn, sự dạy dỗ về số mệnh được định trước không tôn vinh Đức Chúa Trời nhưng sỉ nhục Ngài. Sự dạy dỗ ấy khiến người ta nghĩ Đức Chúa Trời độc ác, bất công và thiếu tình thương. Những điều này hoàn toàn trái với những gì Kinh Thánh dạy về Ngài.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4.

Bạn có quyền lựa chọn

Qua ông Môi-se, Đức Chúa Trời nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết... Hãy chọn sự sống... [bằng cách] thương-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu-mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19, 20). Nếu Đức Chúa Trời đã định trước mỗi người Y-sơ-ra-ên phải yêu mến Ngài và được sống, hoặc bất kính với Ngài và bị chết thì lời Ngài phán sẽ vừa vô nghĩa vừa giả dối. Bạn có nghĩ rằng một Đức Chúa Trời “chuộng sự công-bình” và là hiện thân của tình yêu thương lại hành động một cách độc đoán như thế không?—Thi-thiên 37:28; 1 Giăng 4:8.

Lời Đức Chúa Trời kêu gọi những người phụng sự Ngài chọn sự sống càng thích hợp đối với chúng ta ngày nay, vì lời tiên tri Kinh Thánh được ứng nghiệm cho thấy chúng ta đang tiến nhanh đến ngày hủy diệt thế gian hiện tại (Ma-thi-ơ 24:3-9; 2 Ti-mô-thê 3:1-5). Làm thế nào chúng ta chọn sự sống? Về cơ bản, chúng ta cũng hành động giống như dân Y-sơ-ra-ên xưa.

Làm thế nào bạn “chọn sự sống”?

Chúng ta chọn sự sống bằng cách “thương-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời”, “vâng theo tiếng phán Ngài” và “tríu-mến Ngài”. Dĩ nhiên, chúng ta chỉ có thể làm những điều này khi biết rõ về Đức Chúa Trời và những gì Ngài đòi hỏi nơi chúng ta. Trong lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su nói: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến”.—Giăng 17:3.

Chúng ta có thể tìm được sự hiểu biết quý giá ấy trong Kinh Thánh, còn gọi là Lời Đức Chúa Trời (Giăng 17:17; 2 Ti-mô-thê 3:16). Thật vậy, món quà này của Đức Chúa Trời là bằng chứng rõ ràng Ngài không định trước tương lai chúng ta, nhưng muốn chúng ta lựa chọn sáng suốt dựa trên sự hiểu biết mà Ngài cung cấp.—Ê-sai 48:17, 18.

Qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời như thể nói với chúng ta: “Đây là ý định của ta dành cho nhân loại và trái đất, và đây là những gì con nên làm để được sống đời đời. Giờ đây tùy thuộc vào quyết định của con là có nghe theo ta hay không”. Quả thật, Đức Chúa Trời có sự cân bằng hoàn hảo biết bao giữa việc sử dụng quyền năng định trước và tôn trọng quyền tự do quyết định của chúng ta! Liệu bạn sẽ chọn sự sống bằng cách “vâng theo tiếng phán [Đức Chúa Trời], và tríu-mến Ngài” không?

CÓ BAO GIỜ BẠN THẮC MẮC:

▪ Đức Chúa Trời sử dụng khả năng biết trước tới mức độ nào?​—Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19, 20; Ê-sai 46:10.

▪ Tại sao Đức Chúa Trời không định trước mọi điều, kể cả những điều xấu xảy đến cho con người?​—Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4.

▪ Điều gì sẽ quyết định tương lai chúng ta?​—Giăng 17:3.

[Câu nổi bật nơi trang 11]

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời chọn khi nào Ngài muốn định trước về tương lai