Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chiếc xe đạp mài dao

Chiếc xe đạp mài dao

Chiếc xe đạp mài dao

BIÊN TẬP VIÊN TỈNH THỨC! Ở TANZANIA

▪ Bạn nghĩ gì khi thấy một người đàn ông ngồi quay về phía sau chiếc xe đạp, đang đạp nhanh nhưng xe vẫn đứng yên một chỗ? Tại một số nơi trên thế giới, chẳng hạn như tại đây, ở Đông Phi, rất có thể người đàn ông đó là người mài dao—kiếm sống bằng cách đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Chiếc xe đạp của ông thì bình thường nhưng có một số thay đổi đáng kể. Chiếc xe có một cục đá mài tròn gắn trên yên chở hàng đã được gia cố. Để đá mài xoay, ông hàn thêm một nửa vành (niềng) bánh xe vào bánh sau của xe đạp, và dùng một sợi dây nylon có tác dụng như dây sên nối đá mài và vành bánh xe ấy.

Người ta không biết bằng cách nào công cụ mài dao tài tình này đến được châu Phi. Ông Andrea, một người mài dao theo cách này từ năm 1985, cho biết: “Tôi nghe nói những chiếc xe đạp như thế được sử dụng ở Dar es Salaam, thủ đô của Tanzania, trước khi xuất hiện ở thành phố Moshi, nơi tôi sống”. Ông nói thêm: “Năm 1982, thành phố của tôi mới có người sử dụng loại xe này”.

Làm thế nào để có được chiếc xe mài dao? Ông Andrea giải thích: “Chúng tôi đến gặp một fundi, theo tiếng Swahili là thợ thủ công, nhờ ông sửa đổi một chiếc xe đạp bình thường theo yêu cầu của chúng tôi”. Chiếc xe thường được hoàn thành chỉ trong một hoặc hai ngày.

Tia lửa và mồ hôi!

Một ngày của ông Andrea bắt đầu vào khoảng bảy giờ sáng, ông lên xe đạp và hướng về khu vực đông người. Khi đến nơi, ông rao: “Mài dao đây! Mài dao đây!”. Ông cũng rung cái chuông gắn trên xe. Không lâu sau, một bà nội trợ xuất hiện nơi cửa sổ. Bà kêu ông Andrea và đưa cho ông hai con dao đã cùn. Người hàng xóm đem đến một cái rựa, và ông thợ hớt tóc đem đến mấy cái kéo. Ông Andrea cũng mài cuốc, mũi khoan và hầu như mọi vật dùng để cắt.

Khi chuẩn bị bắt tay vào việc, ông Andrea tìm một chỗ đất bằng phẳng và dùng chống đứng để dựng chiếc xe đạp lên. Sau đó, ông nối sợi dây nylon vào đá mài, ngồi vào yên thứ hai đối diện với bánh sau, và bắt đầu đạp. Ông mài nhiều vật dụng có lưỡi để cắt, khi ấy những tia lửa tóe ra và những giọt mồ hôi xuất hiện. Vào khoảng sáu giờ chiều, ngày làm việc của ông Andrea kết thúc.

Người hành nghề mài dao bằng phương tiện này chỉ là một điển hình cho thấy một “người siêng-năng” có thể dùng tài xoay xở và sự chủ động để kiếm sống một cách lương thiện, ngay cả trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. —Châm-ngôn 13:4.