Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Huýt sáo—Phương tiện liên lạc độc đáo

Huýt sáo—Phương tiện liên lạc độc đáo

Huýt sáo—Phương tiện liên lạc độc đáo

BIÊN TẬP VIÊN TỈNH THỨC! Ở MEXICO

▪ Ở dãy núi Oaxaca, Mexico, người dân Mazatec của vùng này không có điện thoại hoặc các phương tiện truyền thông nào khác. Tuy nhiên, họ vẫn có thể liên lạc với nhau dù cách xa khoảng hai cây số hoặc hơn, chẳng hạn khi làm việc trên các sườn đồi trồng cà phê. Như thế nào? Từ lâu, người Mazatec đã sáng tạo một lối huýt sáo theo ngôn ngữ của họ. Một thanh niên người Mazatec là anh Pedro nói: “Tiếng Mazatec là ngôn ngữ có thanh điệu. Thế nên, khi huýt sáo, chúng tôi bắt chước thanh điệu và nhịp điệu của ngôn ngữ mình. Và chúng tôi chỉ dùng môi để huýt sáo, chứ không cần dùng tay” *.

Anh Fidencio, bạn của anh Pedro, giải thích lợi điểm của “ngôn ngữ” huýt sáo: “Chúng tôi dùng cách này để liên lạc với nhau từ xa, thường chỉ trao đổi những thông tin ngắn. Chẳng hạn, một người cha có thể bảo con trai đi mua bánh tortilla nhưng quên dặn mua cà chua. Nếu người con đã đi khá xa và không thể nghe tiếng ông nói, thì ông sẽ huýt sáo để nhắn thêm”.

Đôi khi Nhân Chứng Giê-hô-va cũng huýt sáo để liên lạc với nhau. Anh Pedro cho biết: “Khi đến rao giảng ở vùng hẻo lánh và muốn nhờ một anh đồng đạo ở đó cùng đi, tôi không phải đến tận nhà anh ấy mà chỉ cần huýt sáo”.

Anh nói tiếp: “Mỗi người có một kiểu huýt sáo riêng để người khác nhận ra ai đang “nói”. Thường thì chỉ có đàn ông dùng phương tiện liên lạc này. Phụ nữ có thể hiểu tiếng huýt sáo và đôi khi cũng dùng cách này để liên lạc với người nhà. Nhưng họ không làm thế với đàn ông lạ, vì như vậy là không đứng đắn”.

“Ngôn ngữ” huýt sáo không phải là nét độc đáo của riêng người Mazatec. Một số dân ở quần đảo Canary, Papua New Guinea và Trung Quốc cũng sử dụng phương tiện liên lạc này, điển hình là những dân sống ở vùng núi và rừng sâu. Có hơn 70 “ngôn ngữ” huýt sáo, và ít nhất 12 loại đã được nghiên cứu.

Chúng ta không khỏi thán phục khả năng sáng tạo của con người. Thật thế, khi phối hợp tài huýt sáo với ước muốn liên lạc với người khác, người ta dường như có thể diễn đạt được mọi ý tưởng. Giới hạn duy nhất chính là óc sáng tạo của con người, mà óc sáng tạo thì dường như vô hạn!

[Chú thích]

^ đ. 3 Một tài liệu tham khảo cho biết: “Người Mazatec có thể diễn đạt nhiều ý tưởng bằng cách thay đổi tốc độ, âm sắc và cường độ của tiếng huýt sáo”.