Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tôi từng yêu thích bạo lực

Tôi từng yêu thích bạo lực

Tôi từng yêu thích bạo lực

Do anh Salvador Garza kể lại

Khi còn nhỏ, tôi yêu thích bạo lực và đánh bất cứ người nào làm mình nổi giận. Một nhà vô địch quyền anh ở địa phương để ý điều này và dạy tôi môn quyền anh. Với thời gian, tôi được đi nhiều nơi ở Hoa Kỳ với tư cách là tay quyền anh chuyên nghiệp. Sau đó, tôi làm cận vệ cho một trùm băng đảng.

Thậm chí, sau khi lấy vợ và có sáu đứa con, tôi tiếp tục yêu thích bạo lực. Lúc bấy giờ, tôi đang điều hành một hộp đêm. Vài lần người ta cố giết tôi, nhưng điều đó khiến tôi rất phấn khích. Có một lần trong cuộc đánh lộn, tôi đã bắn hai người đàn ông và khiến họ bị thương nặng. Ngoài ra, tôi cùng một số bạn còn có ý đồ bắt cóc một chính trị gia nổi tiếng. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện âm mưu và bắt tôi. Khi cảnh sát rượt theo những người kia, một cuộc đọ súng đã diễn ra và tất cả các bạn tôi đều bị giết. Vì vậy, tôi vui vì lúc đó mình chỉ ở tù!

Nhiều năm trôi qua, tôi ra khỏi tù và tìm được việc làm. Ngày nọ, trên đường về nhà, thình lình tôi bị một cơn đau đầu kinh khủng. Tôi lo lắng đến mức cầu xin sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va. Vợ tôi là Dolores bấy giờ đang học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va, cho biết Đức Chúa Trời có danh là Giê-hô-va (Thi-thiên 83:18). Thế nên, tôi cầu nguyện cụ thể với ngài.

Sau khi tôi bình phục, Dolores khuyến khích tôi tham dự các buổi nhóm của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Phòng Nước Trời. Sự tử tế và lòng quan tâm chân thành của Nhân Chứng khiến tôi rưng rưng nước mắt. Thế là tôi cũng học Kinh Thánh và quan điểm của tôi về cuộc đời đã bắt đầu thay đổi. Tôi yêu thích những điều mình được dạy.

Tuy nhiên, tôi cần thêm thời gian để kiềm chế tính khí nóng giận. Chẳng hạn, một ngày kia, khi đang rao giảng từng nhà với anh Antonio, một người đàn ông đã lăng mạ chúng tôi. Tôi giận điên lên, lao đến ông ta. Mừng thay, anh Antonio đã cản tôi. Sau đó, anh kiên nhẫn giúp tôi hiểu Chúa Giê-su đã chịu đựng thế nào trước nhiều sự chế giễu và nhục mạ. Sứ đồ Phi-e-rơ, người hợp tác chặt chẽ với Chúa Giê-su, viết: “Khi chịu đau đớn, ngài chẳng đe dọa” (1 Phi-e-rơ 2:23). Tôi ghi nhớ những lời này.

Nhìn lại những thay đổi mà tôi đã làm trong các năm qua, tôi thường cảm tạ Đức Giê-hô-va về thần khí của ngài, là lực giúp chúng ta thực hành tính tự chủ và trở nên người thật sự hiếu hòa (Ga-la-ti 5:22, 23). Gia đình tôi gắn bó với nhau và rất hạnh phúc. Chúng tôi có đời sống bình tịnh, yên ổn. Hơn nữa, tôi có đặc ân phụng sự trong công việc truyền giáo trọn thời gian, giúp người khác tìm được sự bình an của Đức Chúa Trời.

[Hình nơi trang 9]

Nhờ học Kinh Thánh, anh Salvador tìm được sự bình an