Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

5 Có bao giờ chúng ta hết đau khổ?

5 Có bao giờ chúng ta hết đau khổ?

Tại sao biết câu trả lời là quan trọng?

Nếu có hy vọng là đau khổ sẽ chấm dứt, chúng ta sẽ sống lạc quan hơn và có quan điểm đúng về Thượng Đế.

Hãy thử nghĩ

Nhiều người có thiện chí muốn chấm dứt sự đau khổ nhưng khả năng thì hạn chế. Hãy xem thực tế cho thấy điều gì.

Dù có những tiến bộ về y học...

  • Bệnh tim vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.

  • Ung thư cướp đi mạng sống của hàng triệu người mỗi năm.

  • “Thế giới vẫn phải đối phó với mối đe dọa từ những bệnh truyền nhiễm, cả bệnh tưởng như đã lùi xa lẫn bệnh mới bùng phát và tái bùng phát”.—Theo bài của tiến sĩ David Bloom trong tạp chí Frontiers in Immunology.

Dù nhiều nước giàu có...

  • Mỗi năm có hàng triệu trẻ em bị chết. Trẻ em sống ở những nước nghèo có nguy cơ tử vong cao hơn.

  • Hàng tỉ hộ gia đình không có nhà vệ sinh.

  • Hàng trăm triệu người không có nước sạch.

Dù vấn đề nhân quyền ngày càng được quan tâm...

  • Nạn buôn người vẫn tiếp diễn tại nhiều nước, và có những nước không truy tố kẻ buôn người vì “thiếu nhận thức hoặc thiếu biện pháp chống vấn nạn ấy”.—Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc.

    XEM THÊM

    Mời bạn xem video Nước Đức Chúa Trời là gì? trên trang web jw.org.

Điều Kinh Thánh nói

Thượng Đế quan tâm đến con người.

Ngài không dửng dưng trước nỗi đau khổ của chúng ta.

“[Đức Chúa Trời] chẳng khinh chẳng ghê nỗi đau của người khốn khổ; ngài không ẩn mặt khỏi người bao giờ; khi người kêu cứu, ngài nghe tiếng người”.THI THIÊN 22:24.

“Hãy trút hết mọi lo lắng cho ngài, vì ngài quan tâm đến anh em”.1 PHI-E-RƠ 5:7.

Đau khổ sẽ không kéo dài mãi.

Kinh Thánh hứa rằng ý định của Thượng Đế dành cho con người sẽ được thực hiện.

“Đức Chúa Trời... sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa”.KHẢI HUYỀN 21:3, 4.

Thượng Đế sẽ loại bỏ nguyên nhân gây đau khổ.

Ngài sẽ làm điều đó qua vương quốc của ngài, một chính phủ có thật.

“Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ lập nên một vương quốc không bao giờ bị hủy diệt và sẽ không bao giờ bị trao cho một dân khác. Vương quốc ấy sẽ... đứng vững muôn đời”.ĐA-NI-ÊN 2:44.