Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 1

Đức Chúa Trời bắt đầu làm ra mọi vật

Đức Chúa Trời bắt đầu làm ra mọi vật

MỌI vật tốt đẹp mà chúng ta có đều là do Đức Chúa Trời tạo ra. Ngài tạo ra mặt trời để soi sáng ban ngày, mặt trăng cùng các ngôi sao để chúng ta có chút ít ánh sáng ban đêm. Và Đức Chúa Trời đã tạo ra trái đất cho chúng ta ở.

Nhưng mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và trái đất không phải là những vật đầu tiên mà Đức Chúa Trời tạo nên. Em có biết trước tiên Ngài tạo ra những gì không? Đầu tiên Ngài tạo ra những vị thần linh tương tự như Ngài. Mắt chúng ta không thể nhìn thấy những vị ấy cũng như chúng ta không thể thấy Đức Chúa Trời. Kinh Thánh gọi họ là các thiên sứ. Đức Chúa Trời tạo ra các vị thiên sứ để họ sống với Ngài ở trên trời.

Thiên sứ đầu tiên được Đức Chúa Trời tạo ra là một đấng rất đặc biệt. Đó chính là Con đầu lòng của Đức Chúa Trời, và đấng này đã làm việc cùng với Cha ngài. Ngài đã giúp Đức Chúa Trời tạo ra mọi vật khác. Ngài giúp Đức Chúa Trời làm ra mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và cả trái đất của chúng ta nữa.

Cảnh tượng trái đất lúc ấy ra sao? Lúc ban đầu thì chẳng một ai có thể sống trên trái đất được. Lúc ấy chẳng có gì ngoài một biển mênh mông bao phủ khắp đất. Nhưng Đức Chúa Trời muốn tạo loài người để sống trên mặt đất. Bởi vậy Ngài bắt đầu sửa soạn sẵn mọi thứ cho chúng ta. Ngài đã làm gì?

Trước hết, trái đất cần có ánh sáng. Bởi vậy Đức Chúa Trời mới khiến ánh sáng từ mặt trời soi chiếu đến trái đất. Ngài làm cho trái đất có cả ban ngày lẫn ban đêm. Sau đó Đức Chúa Trời khiến đất nhô lên khỏi mặt nước biển.

Ban đầu trên đất chưa có gì cả, trông tương tự như hình vẽ mà em thấy bên đây. Chẳng có bông hoa, cây cối hay thú vật nào. Thậm chí trong biển cũng chẳng có con cá nào. Đức Chúa Trời còn phải làm nhiều việc nữa để khiến trái đất thật xinh đẹp cho thú vật và con người sống trên đó.