Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 9

Nô-ê đóng tàu

Nô-ê đóng tàu

NÔ-Ê có vợ và ba con trai. Tên các con ông là Sem, Cham và Gia-phết. Và mỗi người con này đều có vợ. Vậy gia đình Nô-ê có cả thảy tám người.

Giờ đây Đức Chúa Trời muốn Nô-ê làm một việc lạ lùng. Ngài bảo ông đóng một tàu lớn. Tàu này lớn lắm, nhưng trông giống một cái hộp to và dài. Đức Chúa Trời bảo: ‘Hãy đóng ba tầng, và chia thành nhiều phòng’. Các phòng ấy dùng làm chỗ ở cho Nô-ê và gia đình, cho thú vật và để chứa đồ ăn cần thiết cho cả người lẫn thú.

Đức Chúa Trời cũng bảo Nô-ê trét chai chung quanh tàu để nước không vào được. Đức Chúa Trời bảo: ‘Ta sắp làm một trận nước lụt lớn đổ xuống và hủy diệt cả thế gian. Hễ ai không ở trong tàu thì chết hết’.

Nô-ê và các con trai ông vâng lời Đức Giê-hô-va và khởi sự đóng tàu. Nhưng những người khác chỉ cười nhạo. Họ cứ làm ác mãi. Không ai tin Nô-ê khi ông nói với họ Đức Chúa Trời sắp làm gì.

Cần một thời gian dài để đóng tàu vì tàu lớn quá. Cuối cùng, sau nhiều năm thì đóng xong tàu. Bấy giờ Đức Chúa Trời bảo Nô-ê dẫn thú vật lên tàu. Về phần một số loài thú vật, Đức Chúa Trời bảo phải đem theo mỗi thứ hai con, con đực và con cái, hay con trống và con mái. Nhưng về phần các loài thú vật khác, Ngài bảo Nô-ê đem theo mỗi thứ bảy con. Ngài cũng bảo Nô-ê đem lên tàu tất cả các loài chim khác nhau. Nô-ê làm đúng như lời Đức Chúa Trời dặn.

Sau đó thì Nô-ê và cả gia đình ông cũng lên tàu. Bấy giờ Đức Chúa Trời đóng cửa tàu lại. Bên trong tàu, Nô-ê và gia đình chờ đợi. Em hãy tưởng tượng đang ở trên tàu và chờ đợi với họ. Liệu nước lụt có đổ xuống thật như Đức Chúa Trời đã phán không?