Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 12

Người ta xây một tháp lớn

Người ta xây một tháp lớn

NHIỀU năm trôi qua. Các con trai Nô-ê sinh nhiều con cái. Và con họ lớn lên và sinh thêm nhiều con nữa. Chẳng bao lâu trên đất có đông người ở.

Một trong những người này là chắt của Nô-ê tên là Nim-rốt. Hắn là người ác thích săn bắn và giết chết cả người lẫn thú vật. Nim-rốt cũng tự tôn mình lên làm vua cai trị người khác. Đức Chúa Trời không thích Nim-rốt.

Khi ấy tất cả mọi người đều nói cùng một thứ tiếng. Nim-rốt muốn họ cứ sống quây quần bên nhau để hắn có thể cai trị họ. Vậy em có biết hắn làm gì không? Hắn bảo người ta xây một cái thành và một cái tháp lớn trong thành. Hãy nhìn họ đúc gạch trong hình dưới đây.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời không hài lòng về công việc xây cất này. Ngài muốn người ta ra đi sống khắp nơi trên đất. Nhưng người ta lại nói: ‘Nào! Chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp cao thật là cao có đỉnh lên tới trời. Chừng đó chúng ta sẽ nổi tiếng!’ Người ta muốn tự tôn vinh mình chứ không tôn vinh Đức Chúa Trời.

Vậy Đức Chúa Trời làm cho mọi người phải ngưng xây tháp. Em có biết Ngài làm cách nào không? Bằng cách khiến cho người ta bỗng dưng nói nhiều thứ tiếng khác nhau, thay vì nói chỉ một thứ tiếng. Những người xây tháp không hiểu nhau nữa. Đó là lý do tại sao cái thành của họ được đặt tên là Ba-bên, hay Ba-by-lôn, có nghĩa là “lộn xộn”.

Bây giờ người ta bắt đầu rời khỏi Ba-bên. Từng nhóm người nói cùng một thứ tiếng thì cùng đi sống chung với nhau tại một nơi khác trên đất.