Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 16

Y-sác lấy vợ hiền

Y-sác lấy vợ hiền

EM CÓ biết người đàn bà trong hình vẽ này là ai không? Tên nàng là Rê-bê-ca. Và người đàn ông bước ra đón nàng là Y-sác. Nàng sắp trở thành vợ ông. Chuyện này đã xảy ra thế nào?

Cha của Y-sác là Áp-ra-ham muốn cưới cho con trai ông một người vợ tốt. Ông không muốn Y-sác cưới một người đàn bà Ca-na-an làm vợ vì dân ấy thờ các thần giả. Vậy Áp-ra-ham gọi đầy tớ ông và nói: ‘Ta muốn ngươi trở về nhà bà con ta sống tại Cha-ran và cưới vợ cho Y-sác, con trai ta’.

Lập tức đầy tớ của Áp-ra-ham lên đường xa và đem theo mười con lạc đà. Khi đến gần chỗ ở của bà con Áp-ra-ham, người dừng lại cạnh một cái giếng. Lúc ấy đã xế chiều, khi mấy người đàn bà trong thành thường ra giếng múc nước. Vậy đầy tớ của Áp-ra-ham cầu nguyện với Đức Giê-hô-va: ‘Nguyện cho người con gái nào đến múc nước cho tôi và các con lạc đà của tôi sẽ là người mà Ngài chọn làm vợ cho Y-sác’.

Chẳng bao lâu Rê-bê-ca đến múc nước. Khi người đầy tớ xin uống nước, nàng cho ông uống. Rồi nàng đi múc nước cho tất cả các con lạc đà đang khát uống nữa. Đó là việc khó nhọc lắm vì mấy con lạc đà uống nhiều kinh khủng.

Khi Rê-bê-ca làm xong, người đầy tớ của Áp-ra-ham hỏi cha nàng tên gì. Người cũng hỏi xin ngủ đêm tại nhà họ. Nàng nói: ‘Cha tôi là Bê-tu-ên, và trong nhà tôi có chỗ để ông nghỉ đêm’. Đầy tớ của Áp-ra-ham biết Bê-tu-ên là con trai của Na-cô, em ruột của Áp-ra-ham. Vậy người quì xuống tạ ơn Đức Giê-hô-va đã dẫn người tới nhà bà con của Áp-ra-ham.

Đêm ấy đầy tớ của Áp-ra-ham nói cho Bê-tu-ên và La-ban là anh của Rê-bê-ca biết tại sao người đến đó. Cả hai đều đồng ý cho Rê-bê-ca đi theo người và lấy Y-sác. Rê-bê-ca nói gì khi được hỏi ý kiến? Nàng nói: ‘Dạ’, nàng muốn đi. Vậy ngày hôm sau họ cưỡi lạc đà lên đường dài trở về Ca-na-an.

Khi về tới nơi, trời đã tối. Rê-bê-ca thấy một người đàn ông đi ngoài đồng. Đó là Y-sác. Chàng vui sướng thấy Rê-bê-ca. Mẹ chàng là Sa-ra đã chết ba năm rồi, và bởi thế chàng vẫn còn buồn. Nhưng bây giờ Y-sác yêu mến Rê-bê-ca nhiều lắm, và chàng sung sướng trở lại.