Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 17

Hai trẻ sinh đôi khác tánh

Hai trẻ sinh đôi khác tánh

HAI trẻ ở đây thật là khác nhau, phải không? Em có biết tên chúng không? Đứa trẻ làm thợ săn tên là Ê-sau, và trẻ chăn chiên là Gia-cốp.

Ê-sau và Gia-cốp là hai con sinh đôi của Y-sác và Rê-bê-ca. Người cha Y-sác thích Ê-sau lắm, vì nó là thợ săn giỏi và đem đồ ăn về cho gia đình. Nhưng Rê-bê-ca thương Gia-cốp nhiều nhất, vì chàng là một trẻ điềm đạm, hòa nhã.

Ông nội chúng là Áp-ra-ham vẫn còn sống, và chúng ta có thể tưởng tượng Gia-cốp thích được nghe ông nội kể chuyện về Đức Giê-hô-va. Cuối cùng Áp-ra-ham chết khi 175 tuổi, và hai trẻ sinh đôi được 15 tuổi.

Khi được 40 tuổi thì Ê-sau cưới hai người đàn bà Ca-na-an làm vợ. Điều này khiến Y-sác và Rê-bê-ca buồn lắm, vì những người đàn bà đó không thờ phượng Đức Giê-hô-va.

Rồi một ngày kia một chuyện xảy ra làm Ê-sau giận em là Gia-cốp nhiều lắm. Đến lúc Y-sác chúc phước cho con trưởng nam. Vì lớn hơn Gia-cốp, Ê-sau chờ đợi được chúc phước. Nhưng trước đó thì Ê-sau đã bán quyền nhận được sự chúc phước đó cho Gia-cốp. Hơn nữa, lúc hai đứa bé sinh ra thì Đức Chúa Trời đã nói Gia-cốp sẽ nhận được sự chúc phước ấy. Và quả đúng vậy. Y-sác đã chúc phước cho con là Gia-cốp.

Sau này, khi Ê-sau biết việc này hắn nổi giận với Gia-cốp. Hắn giận đến nỗi nói là sẽ giết Gia-cốp. Khi nghe nói vậy, Rê-bê-ca rất lo lắng. Vậy bà nói với chồng: ‘Nếu Gia-cốp cũng cưới một người đàn bà Ca-na-an thì khổ quá’.

Chừng ấy Y-sác gọi con trai là Gia-cốp và bảo chàng: ‘Con chớ cưới người đàn bà nào ở Ca-na-an làm vợ. Thay vì thế, con hãy đến nhà ông ngoại con là Bê-tu-ên ở Cha-ran. Hãy cưới một trong các con gái của cậu con là La-ban’.

Gia-cốp nghe lời cha, và liền lên đường xa đi đến nhà những người bà con sống tại Cha-ran.