Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 20

Đi-na bị tai họa

Đi-na bị tai họa

EM CÓ thấy Đi-na đi thăm ai không? Nàng đi thăm mấy cô gái sống trong xứ Ca-na-an. Cha nàng có vui về điều đó không? Để giúp trả lời câu hỏi này, hãy thử nhớ lại Áp-ra-ham và Y-sác nghĩ gì về đàn bà xứ Ca-na-an.

Áp-ra-ham có muốn con trai là Y-sác cưới một con gái nào ở xứ Ca-na-an không? Không, ông không muốn. Y-sác và Rê-be-ca có muốn con trai là Gia-cốp cưới một con gái Ca-na-an nào không? Không, họ không muốn. Em có biết tại sao không?

Đó là vì dân Ca-na-an này thờ các thần giả. Họ không phải là những người tốt để làm vợ, làm chồng, và họ không phải là những người tốt để làm bạn. Vậy chúng ta có thể tin chắc rằng Gia-cốp hẳn đã không bằng lòng cho con gái ông làm bạn với các cô gái Ca-na-an này đâu.

Và đúng vậy Đi-na đã bị tai họa. Em có thấy gã đàn ông trong hình này nhìn Đi-na không? Tên hắn là Si-chem. Một ngày kia khi Đi-na đến thăm, Si-chem nắm lấy Đi-na và ép nàng ăn nằm với hắn. Điều này là bậy bạ, vì chỉ có vợ chồng mới có quyền ăn nằm với nhau mà thôi. Việc ác này mà Si-chem làm cho Đi-na sẽ đưa đến tai họa khác nữa.

Khi các anh em của Đi-na hay tin việc đã xảy ra, họ giận lắm. Hai người trong họ là Si-mê-ôn và Lê-vi giận đến nỗi họ xách gươm vào thành và thình lình đột kích những người nam. Họ và anh em họ giết chết Si-chem và tất cả những người nam khác. Gia-cốp giận các con đã làm điều ác đó.

Các tai họa này khởi sự từ đâu? Đó là bởi vì Đi-na làm bạn với những kẻ không vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời. Chúng ta không muốn làm bạn với những kẻ thế ấy, phải không?