Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 21

Các anh của Giô-sép ghét chàng

Các anh của Giô-sép ghét chàng

HÃY nhìn xem chàng trai này có vẻ buồn bã và tuyệt vọng làm sao. Chàng là Giô-sép. Các anh chàng vừa mới bán chàng cho những người này đang đi xuống xứ Ê-díp-tô. Tại đó chàng sẽ làm nô lệ. Tại sao các anh cùng cha khác mẹ đã làm chuyện ác này? Đó là vì họ ghen ghét Giô-sép.

Cha họ là Gia-cốp thích Giô-sép rất nhiều. Ông tỏ lòng ưu ái đối với chàng bằng cách may cho chàng một cái áo dài thật đẹp. Khi mười người anh của Giô-sép thấy Gia-cốp thương Giô-sép nhiều đến độ nào, thì họ đâm ra ghen tương và thù ghét Giô-sép. Nhưng cũng có một lý do khác khiến họ ghét chàng.

Giô-sép có hai giấc mơ. Trong cả hai giấc mơ Giô-sép thấy các anh chàng quì xuống trước mặt chàng. Khi Giô-sép kể cho họ nghe các giấc mơ này, họ càng ghét chàng nhiều hơn nữa.

Thế rồi một ngày kia, khi các anh của Giô-sép đang chăn chiên của cha họ, Gia-cốp sai Giô-sép đi xem họ làm việc ra sao. Khi các anh Giô-sép thấy chàng đi tới, vài người trong họ nói: ‘Chúng ta hãy giết nó!’ Nhưng anh lớn nhất là Ru-bên nói: ‘Đừng, đừng làm vậy!’ Thay vì thế, họ nắm Giô-sép và quăng chàng xuống một cái hố cạn nước. Rồi họ ngồi xuống bàn luận làm gì với chàng.

Vào lúc ấy có một số người Ích-ma-ên từ xa tới. Giu-đa nói với các anh cùng cha khác mẹ: ‘Chúng ta hãy bán nó cho người Ích-ma-ên’. Và họ làm như vậy. Họ bán Giô-sép với giá 20 nén bạc. Thật là tồi tệ và tàn nhẫn làm sao!

Các anh của Giô-sép sẽ nói gì với cha họ? Họ giết một con dê và nhúng cái áo đẹp của Giô-sép nhiều lần trong máu con dê. Rồi họ đem áo ấy về nhà đưa cho cha họ là Gia-cốp và nói: ‘Chúng con đã nhặt được cái này. Cha xem coi có phải đó là cái áo của Giô-sép không’.

Gia-cốp thấy quả thật như vậy. Ông khóc: ‘Thôi rồi, một con thú dữ đã giết Giô-sép’. Và đó chính là điều mà các anh của Giô-sép muốn cha họ tin. Gia-cốp buồn nhiều, nhiều lắm. Ông khóc than nhiều ngày. Nhưng Giô-sép không chết. Chúng ta hãy xem chuyện gì xảy ra tại xứ chàng bị dẫn đi.