Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 30

Bụi gai cháy

Bụi gai cháy

MÔI-SE đi tới tận Núi Hô-rếp để tìm cỏ cho chiên ăn. Ở đây ông thấy một bụi gai cháy, nhưng không tàn rụi!

Môi-se nghĩ: ‘Lạ thật. Để mình lại gần nhìn kỹ hơn’. Khi lại gần thì có một tiếng nói phát ra từ bụi gai mà rằng: ‘Ngươi chớ lại gần. Hãy cởi dép, vì ngươi đứng trên đất thánh’. Đó là Đức Chúa Trời dùng một thiên sứ để nói, vậy Môi-se che mặt lại.

Rồi Đức Chúa Trời phán: ‘Ta đã thấy dân ta chịu khổ tại xứ Ê-díp-tô. Vậy ta sắp giải cứu chúng, và ngươi là người ta sai đi dẫn dắt dân ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô’. Đức Giê-hô-va sắp dẫn dân Ngài đến xứ Ca-na-an đẹp đẽ.

Nhưng Môi-se nói: ‘Tôi chẳng ra gì. Làm sao tôi có thể làm điều này? Nhưng giả sử là tôi đi. Dân Y-sơ-ra-ên sẽ hỏi: “Ai sai ông đến?” thì tôi nói gì?’

Đức Chúa Trời trả lời: ‘Đây là điều ngươi phải nói: “ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp đã sai ta đến cùng các ngươi”’. Và Đức Giê-hô-va nói thêm: ‘Đây là tên của ta đời đời’.

Môi-se lại nói: ‘Nhưng giả sử họ không tin tôi khi tôi nói Ngài sai tôi thì sao?’

Đức Chúa Trời hỏi: ‘Ngươi cầm cái gì trong tay?’

Môi-se đáp: ‘Thưa, một cây gậy’.

Đức Chúa Trời phán: ‘Hãy ném nó xuống đất’. Khi Môi-se ném cây gậy xuống, nó biến thành một con rắn. Rồi Đức Giê-hô-va chỉ cho Môi-se một phép lạ khác. Ngài nói: ‘Hãy thò tay vào trong áo ngươi’. Môi-se làm theo, và khi ông rút tay ra, tay ông trắng như tuyết! Tay ông trông giống như tay người bệnh cùi. Kế đến Đức Giê-hô-va ban cho Môi-se quyền làm một phép lạ thứ ba. Cuối cùng Ngài phán: ‘Khi ngươi làm mấy phép lạ này dân Y-sơ-ra-ên sẽ tin rằng ta sai ngươi’.

Sau đó Môi-se về nhà nói với Giê-trô: ‘Xin cha cho tôi về thăm bà con tôi ở Ê-díp-tô xem họ ra sao’. Vậy Giê-trô tiễn biệt Môi-se, và Môi-se lên đường trở về xứ Ê-díp-tô.