Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 32

Mười tai vạ

Mười tai vạ

HÃY nhìn các hình vẽ. Mỗi hình vẽ cho thấy một tai vạ mà Đức Giê-hô-va giáng trên xứ Ê-díp-tô. Trong hình thứ nhất em có thể thấy A-rôn cầm cây gậy đập nước Sông Ni-lơ. Khi ông làm thế, nước sông biến thành máu. Cá chết, và sông bắt đầu hôi thối.

Kế đến, Đức Giê-hô-va khiến ếch nhái dưới Sông Ni-lơ nhảy lên. Chúng nhảy đi khắp nơi—trong bếp, trong nồi hấp bánh, trên giường ngủ—chỗ nào cũng tới cả. Khi ếch nhái chết dân Ê-díp-tô chất thây chúng thành từng đống lớn, và cả xứ hôi thối vì chúng.

Rồi A-rôn đập cây gậy xuống đất, và bụi đất biến thành muỗi bu lại và cắn đau. Nạn muỗi là tai vạ thứ ba giáng xuống xứ Ê-díp-tô.

Các tai vạ sau đó chỉ hành hại dân Ê-díp-tô, chứ dân Y-sơ-ra-ên thì không sao. Tai vạ thứ tư là ruồi mòng lớn bay vào khắp các nhà của dân Ê-díp-tô. Tai vạ thứ năm hành hại thú vật. Nhiều con bò, chiên và dê của dân Ê-díp-tô chết.

Kế đến, Môi-se và A-rôn hốt một ít tro và ném lên trời. Tro sinh ra ghẻ lở làm đau nhức người và thú vật. Đây là tai vạ thứ sáu.

Sau đó Môi-se giơ tay lên trời, và Đức Giê-hô-va gây sấm sét và mưa đá. Đó là trận mưa đá tàn khốc nhất tại xứ Ê-díp-tô từ xưa đến nay.

Tai vạ thứ tám là một đàn châu chấu đông vô số. Trước đó chưa bao giờ có nhiều châu chấu đến thế và sau này cũng không hề có nữa. Chúng ăn sạch mọi thứ còn lại sau trận mưa đá.

Tai vạ thứ chín là sự tối tăm. Trong vòng ba ngày sự tối tăm dày đặc bao trùm khắp xứ, nhưng trong vùng dân Y-sơ-ra-ên ở thì có ánh sáng.

Cuối cùng, Đức Chúa Trời phán bảo dân sự bôi máu con dê con hay con cừu non lên khung cửa nhà họ. Rồi thiên sứ Đức Chúa Trời lượn qua khắp xứ Ê-díp-tô. Khi thiên sứ thấy máu thì không giết ai ở trong nhà đó cả. Nhưng thiên sứ Đức Chúa Trời giết chết con đầu lòng của người và thú ở trong tất cả những nhà nào không có máu bôi lên khung cửa. Đó là tai vạ thứ mười.

Sau tai vạ cuối cùng này, Pha-ra-ôn bảo dân Y-sơ-ra-ên ra đi. Dân sự Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn sàng, và ngay trong đêm ấy họ lên đường ra khỏi xứ Ê-díp-tô.