Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 34

Một loại thức ăn mới

Một loại thức ăn mới

EM CÓ THỂ cho biết người ta đang nhặt gì ở dưới đất lên không? Đồ đó giống như giá đọng, trắng đục, mỏng manh và rời rạc. Nhưng đó không phải là giá đọng; đó là thức ăn.

Dân Y-sơ-ra-ên mới ra khỏi xứ Ê-díp-tô được chừng một tháng. Họ ở trong đồng vắng. Ở đó ít có cây trái mọc lên để ăn, và bởi vậy dân sự than vãn: ‘Phải chi Đức Giê-hô-va giết chết chúng tôi tại xứ Ê-díp-tô cho rồi. Ít ra ở đó chúng tôi muốn ăn gì cũng có cả’.

Vậy Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta sắp khiến cho đồ ăn từ trên trời rơi xuống’. Và Đức Giê-hô-va làm như thế. Sáng ngày hôm sau khi dân Y-sơ-ra-ên thấy vật trăng trắng này rớt xuống, họ mới hỏi nhau: ‘Cái gì thế?’

Môi-se nói: ‘Đây là đồ ăn mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi’. Dân sự gọi đó là bánh MA-NA. Bánh này có mùi vị giống bánh ngọt mỏng làm bằng mật ong.

Môi-se nói với dân sự: ‘Mỗi người các ngươi chỉ nên nhặt vừa đủ ăn mà thôi’. Vậy mỗi sáng họ làm thế. Rồi khi sức nóng mặt trời lên cao, bánh ma-na sót lại trên đất tan đi.

Môi-se cũng nói: ‘Không ai được để dành bánh ma-na tới ngày hôm sau’. Nhưng một số người trong dân sự không nghe lời. Em có biết chuyện gì xảy ra không? Ngày hôm sau bánh ma-na để dành có đầy giòi, và bắt đầu hôi thối!

Tuy nhiên có một ngày trong tuần thì Đức Giê-hô-va dặn dân sự phải nhặt bánh ma-na nhiều gấp đôi. Đó là ngày thứ sáu. Và Đức Giê-hô-va dặn để dành một phần bánh ấy qua ngày hôm sau, vì Ngài sẽ không khiến cho bánh ấy rơi xuống ngày thứ bảy. Khi để dành bánh ma-na qua ngày thứ bảy, bánh không có giòi và không hôi thối. Đây là một phép lạ khác!

Trọn thời gian dân Y-sơ-ra-ên ở trong đồng vắng Đức Giê-hô-va nuôi họ bằng bánh ma-na.