Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 39

Cây gậy của A-rôn trổ hoa

Cây gậy của A-rôn trổ hoa

HÃY xem các hoa và trái hạnh nhân chín mọc trên cây gậy này. Đây là cây gậy của A-rôn. Mấy cái hoa này và trái chín mọc trên cây gậy của A-rôn chỉ trong một đêm! Chúng ta hãy xem tại sao.

Dân Y-sơ-ra-ên đi lang thang trong sa mạc được ít lâu. Một số người trong dân sự nghĩ Môi-se không nên làm người dẫn dắt hay A-rôn không nên làm thầy tế lễ thượng phẩm. Cô-rê là một trong những kẻ nghĩ như thế, và Đa-than, A-bi-ram cùng 250 quan trưởng của dân sự cũng nghĩ vậy. Hết thảy họ đến nói với Môi-se: ‘Cớ sao ông lại tự tôn làm đầu chúng tôi?’

Môi-se nói với Cô-rê và những kẻ theo hắn: ‘Sáng mai các ngươi hãy lấy lư hương và bỏ hương vào trong. Rồi hãy đến đền tạm Đức Giê-hô-va. Chúng ta sẽ xem Đức Giê-hô-va chọn ai’.

Ngày hôm sau Cô-rê và 250 kẻ theo hắn đến đền tạm. Nhiều người khác cũng đến ủng hộ những kẻ này. Đức Giê-hô-va giận lắm. Môi-se nói: ‘Hãy lui ra khỏi lều của mấy kẻ ác này. Chớ rờ tới bất cứ vật gì thuộc về chúng’. Dân sự nghe lời, và tránh xa lều của Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram.

Rồi Môi-se nói: ‘Nhờ đây mà các ngươi biết Đức Giê-hô-va chọn ai. Đất sẽ nứt ra và nuốt các kẻ ác này’.

Môi-se vừa nói dứt lời thì đất nứt ra. Lều và đồ vật của Cô-rê, cùng Đa-than và A-bi-ram với những kẻ ở với chúng rơi xuống lòng đất và đất lấp lại chôn chúng. Khi dân sự nghe tiếng gào thét của những kẻ bị chôn sống, họ la lên: ‘Chạy mau! Kẻo đất có thể nuốt chúng ta nữa chăng!’

Cô-rê và 250 kẻ theo hắn vẫn còn ở gần đền tạm. Vậy Đức Giê-hô-va khiến lửa giáng xuống và thiêu sống hết thảy bọn chúng. Rồi Đức Giê-hô-va bảo con trai A-rôn là Ê-lê-a-sa đem mấy cái lư hương của những kẻ bị chết và dát mỏng đi để bọc bàn thờ. Miếng dát bọc bàn thờ dùng làm một sự cảnh cáo cho dân Y-sơ-ra-ên biết rằng ngoài A-rôn và các con trai người ra, không ai được phép làm thầy tế lễ cho Đức Giê-hô-va.

Nhưng Đức Giê-hô-va muốn cho thấy thật rõ rằng Ngài đã chọn chính A-rôn và các con trai người làm thầy tế lễ. Vậy Ngài phán cùng Môi-se: ‘Ngươi hãy bảo một quan trưởng của mỗi chi phái đem cây gậy của mình lại đây. Về phần chi phái Lê-vi, hãy cho A-rôn đem cây gậy của người. Rồi hãy đặt các cây gậy này trong đền tạm trước mặt hòm giao ước. Hễ ta đã chọn ai làm thầy tế lễ thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa’.

Sáng hôm sau, khi Môi-se xem các cây gậy thì này, cây gậy của A-rôn có các hoa này và trái hạnh nhân chín mọc trên đó! Vậy bây giờ em có biết tại sao Đức Giê-hô-va khiến cây gậy của A-rôn trổ hoa không?