Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 49

Mặt trời dừng lại

Mặt trời dừng lại

HÃY nhìn Giô-suê. Ông nói: ‘Hỡi mặt trời, hãy dừng lại!’ Và mặt trời quả thật dừng lại. Mặt trời đứng yên giữa bầu trời một ngày trọn. Đức Giê-hô-va khiến điều này xảy ra! Nhưng chúng ta hãy xem tại sao Giô-suê muốn mặt trời tiếp tục chiếu sáng.

Khi năm vua ác trong xứ Ca-na-an khởi sự đi đánh dân Ga-ba-ôn, dân này sai một người đi cầu cứu Giô-suê. Người đó nói: ‘Xin ông mau mau đến cứu chúng tôi! Tất cả các vua ở vùng đồi núi đã kéo xuống đánh các tôi tớ ông’.

Ngay lập tức Giô-suê và tất cả lính chiến của ông lên đường. Họ đi suốt đêm. Khi họ đến xứ Ga-ba-ôn, quân lính của năm vua sợ hãi và bắt đầu bỏ chạy. Rồi Đức Giê-hô-va khiến mưa đá lớn từ trên trời rớt xuống, và số quân lính chết vì mưa đá nhiều hơn là lính bị quân của Giô-suê giết.

Giô-suê thấy mặt trời sắp lặn. Trời tối thì nhiều quân lính của năm vua kia sẽ trốn thoát được. Vậy đó là lý do tại sao Giô-suê cầu nguyện Đức Giê-hô-va rồi nói: ‘Hỡi mặt trời, hãy dừng lại!’ Và khi mặt trời còn tiếp tục chiếu sáng, dân Y-sơ-ra-ên có thể hoàn tất trận chiến thắng.

Trong xứ Ca-na-an còn có nhiều vua ác khác ghét dân Đức Chúa Trời. Giô-suê và đạo binh của ông phải mất khoảng sáu năm mới đánh bại được 31 vua trong xứ. Khi xong xuôi đâu đó, Giô-suê lo việc phân chia xứ Ca-na-an cho các chi phái nào còn cần đất để sinh sống.

Nhiều năm trôi qua, và cuối cùng Giô-suê chết khi được 110 tuổi. Khi ông và các bạn của ông còn sống, thì dân sự vâng lời Đức Giê-hô-va. Nhưng khi những người tốt này chết đi rồi, dân sự bắt đầu làm điều ác và gặp nhiều vấn đề. Đây là lúc họ thật sự cần được Đức Giê-hô-va giúp đỡ.