Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 51

Ru-tơ và Na-ô-mi

Ru-tơ và Na-ô-mi

TRONG Kinh Thánh có một cuốn sách gọi là Ru-tơ. Đây là câu chuyện về một gia đình sống trong thời dân Y-sơ-ra-ên có các quan xét. Ru-tơ là một thiếu phụ trẻ quê ở Mô-áp; nàng không thuộc nước Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời. Nhưng khi Ru-tơ học biết về Giê-hô-va Đức Chúa Trời thật, nàng sinh lòng yêu mến Ngài nhiều lắm. Na-ô-mi là một người đàn bà lớn tuổi hơn đã giúp Ru-tơ học biết về Đức Giê-hô-va.

Na-ô-mi là một người đàn bà Y-sơ-ra-ên. Khi trước bà đã dọn nhà đến sống ở xứ Mô-áp với chồng và hai con trai vào thời xứ Y-sơ-ra-ên có đói kém. Rồi một ngày kia chồng bà Na-ô-mi chết. Sau đó các con trai bà Na-ô-mi cưới hai cô gái Mô-áp tên là Ru-tơ và Ọt-ba. Nhưng khoảng mười năm sau, hai con trai bà Na-ô-mi chết. Bà Na-ô-mi và hai thiếu phụ trẻ buồn quá! Na-ô-mi sẽ làm gì bây giờ đây?

Một ngày nọ Na-ô-mi quyết định lên đường xa trở về quê nhà. Ru-tơ và Ọt-ba muốn ở với bà, vậy họ cũng đi cùng bà. Nhưng sau khi họ đi được một quãng đường, bà Na-ô-mi quay lại nói với hai cô gái: ‘Hai con hãy trở về nhà ở với mẹ các con đi’.

Na-ô-mi hôn hai cô gái để giã biệt. Hai cô cất tiếng khóc, vì họ yêu mến Na-ô-mi nhiều lắm. Họ nói: ‘Không đâu! Chúng con muốn về quê mẹ ở với dân của mẹ’. Nhưng Na-ô-mi trả lời: ‘Hai con ơi, hai con phải quay về đi. Ở nhà các con sẽ tốt hơn’. Vậy Ọt-ba quay lại đi về nhà. Nhưng Ru-tơ không muốn bỏ đi.

Na-ô-mi quay qua nói với nàng: ‘Ọt-ba đã đi rồi. Con cũng đi về nhà với nó đi’. Nhưng Ru-tơ trả lời: ‘Xin mẹ đừng bảo con lìa xa mẹ! Xin cho con đi với mẹ! Mẹ đi đâu con sẽ đi đó, và mẹ sống nơi nào con sẽ sống nơi đó. Dân của mẹ sẽ là dân của con, và Đức Chúa Trời của mẹ sẽ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết chỗ nào con sẽ chết chỗ đó, và đó là chỗ sẽ chôn con’. Khi Ru-tơ nói vậy, Na-ô-mi không nỡ ép nàng quay trở về nhà.

Cuối cùng hai người đàn bà về tới xứ Y-sơ-ra-ên và sinh sống ở đây. Ru-tơ liền bắt đầu làm việc trong đồng ruộng, vì lúc đó là mùa gặt lúa mạch. Một người đàn ông tên là Bô-ô để cho nàng mót lúa mạch trong ruộng của ông. Em có biết Bô-ô là con của ai không? Chính là con của Ra-háp trước ở thành Giê-ri-cô.

Một ngày nọ Bô-ô nói với Ru-tơ: ‘Tôi đã nghe nói hết về cô, và về việc cô đã tử tế với Na-ô-mi. Tôi biết cô đã rời bỏ cha mẹ, xứ sở và tới sống giữa một dân mà cô chưa từng quen biết. Nguyện Đức Giê-hô-va tỏ ra nhân từ với cô!’

Ru-tơ trả lời: ‘Dạ thưa, ông thật tử tế với tôi quá. Ông đã khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn qua cách ông nói chuyện với tôi’. Bô-ô thích Ru-tơ nhiều lắm, và chẳng bao lâu sau họ cưới nhau. Thật Na-ô-mi thấy sung sướng làm sao! Nhưng Na-ô-mi còn thấy sung sướng hơn nữa khi Ru-tơ và Bô-ô sinh con trai đầu lòng là Ô-bết. Sau đó, Ô-bết có cháu nội là Đa-vít, mà chúng ta sẽ học biết nhiều sau này.

Sách Ru-tơ 1-4 trong Kinh Thánh.