Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 57

Đức Chúa Trời chọn Đa-vít

Đức Chúa Trời chọn Đa-vít

EM CÓ THỂ tưởng tượng điều gì đã xảy ra không? Chàng trai đã giết con gấu và cứu con cừu non này. Con gấu đến, tha con cừu đi và sắp ăn thịt nó. Nhưng chàng rượt theo con gấu và cứu con cừu khỏi miệng gấu. Khi con gấu chồm lên, chàng ghì chặt nó và đập nó chết! Một lần khác chàng đã giết một con sư tử để cứu một con chiên. Chàng là một thanh niên can đảm, phải không? Em có biết chàng là ai không?

Chàng trai này là Đa-vít. Chàng sống tại thành Bết-lê-hem. Ông nội chàng là Ô-bết, con trai của Bô-ô và Ru-tơ. Các em còn nhớ không? Và cha Đa-vít là Y-sai. Đa-vít chăn chiên của cha chàng. Đa-vít sinh ra mười năm sau khi Đức Giê-hô-va chọn Sau-lơ làm vua.

Đến lúc Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên: ‘Hãy lấy một ít dầu đặc biệt và đi đến nhà Y-sai ở Bết-lê-hem. Ta đã chọn một trong các con người để làm vua’. Khi Sa-mu-ên nhìn thấy con cả của Y-sai là Ê-li-áp, ông tự nhủ: ‘Đây chắc chắn là người Đức Giê-hô-va đã chọn’. Nhưng Đức Giê-hô-va bảo với ông: ‘Chớ nhìn vóc dáng bề ngoài thấy nó cao lớn và đẹp trai. Ta không chọn nó làm vua đâu’.

Vậy Y-sai gọi con trai thứ là A-bi-na-đáp và dẫn đến Sa-mu-ên. Nhưng Sa-mu-ên nói: ‘Không, Đức Giê-hô-va cũng không chọn nó’. Kế đến, Y-sai dẫn con trai là Sam-ma đến. Sa-mu-ên nói: ‘Không, Đức Giê-hô-va cũng không chọn nó’. Y-sai dẫn bảy con trai của ông đến Sa-mu-ên, nhưng Đức Giê-hô-va không chọn người nào. Sa-mu-ên hỏi: ‘Đây là tất cả các con trai ngươi sao?’

Y-sai nói: ‘Hãy còn đứa út nữa. Nhưng nó đang chăn chiên ở ngoài’. Khi Đa-vít được dẫn vào, Sa-mu-ên thấy chàng là con trai trẻ đẹp. Đức Giê-hô-va phán: ‘Nó đó. Hãy đổ dầu trên đầu nó’. Và Sa-mu-ên làm ngay. Sẽ đến lúc Đa-vít trở thành vua của Y-sơ-ra-ên.