Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 60

A-bi-ga-in và Đa-vít

A-bi-ga-in và Đa-vít

EM CÓ biết ai là người đàn bà lịch sự đang ra đón Đa-vít không? Tên bà là A-bi-ga-in. Bà thật khôn khéo, và bà ngăn cản được Đa-vít khỏi làm chuyện ác. Nhưng trước khi học biết về điều đó, chúng ta hãy xem chuyện gì đã xảy ra cho Đa-vít.

Sau khi Đa-vít chạy trốn khỏi Sau-lơ, ông ẩn nấp trong một hang đá. Các anh và cả nhà ông đều đến ở với ông tại đó. Hết thảy có chừng 400 người đến ở với ông, và Đa-vít trở thành thủ lãnh của họ. Rồi Đa-vít đi đến vua Mô-áp và nói: ‘Xin vua cho phép cha mẹ tôi ở với vua cho tới khi nào tôi biết rõ hoàn cảnh của tôi ra sao’. Sau đó Đa-vít và thuộc hạ của ông bắt đầu lẩn trốn ở vùng đồi núi.

Sau vụ đó Đa-vít gặp A-bi-ga-in. Chồng bà là Na-banh, một điền chủ giàu có. Ông có 3.000 con chiên và 1.000 con dê. Na-banh là người bần tiện. Nhưng vợ ông là A-bi-ga-in thì rất đẹp. Ngoài ra, bà biết cách làm điều thiện. Một lần nọ bà cứu ngay cả gia đình bà. Chúng ta hãy xem bà làm thế nào.

Đa-vít và thuộc hạ của ông đã đối xử tốt với Na-banh. Họ đã che chở giùm đàn chiên của ông. Vậy một ngày nọ Đa-vít sai vài người tới xin Na-banh làm ơn giúp đỡ họ. Khi thuộc hạ của Đa-vít tới nơi thì Na-banh và những người giúp việc của ông đang hớt lông chiên. Ngày đó có tiệc, và Na-banh có nhiều đồ ăn ngon. Vậy thuộc hạ của Đa-vít nói với ông: ‘Chúng tôi đã đối xử tốt với ông. Chúng tôi không có trộm cắp con chiên nào của ông, mà chúng tôi còn trông nom chúng giùm ông nữa. Bây giờ, xin ông vui lòng cho chúng tôi chút ít đồ ăn’.

Na-banh nói: ‘Ta sẽ chẳng cho đồ ăn cho bọn người như chúng bay’. Ông ta nói với giọng điệu rất bần tiện, và nói xấu Đa-vít đủ điều. Khi thuộc hạ của Đa-vít trở về và thuật lại cho Đa-vít nghe chuyện này, Đa-vít giận lắm. Ông nói với thuộc hạ: ‘Anh em hãy đeo gươm vào!’ Và họ lên đường định giết Na-banh và cả nhà ông ta.

Một trong những người trong nhà Na-banh đã nghe được những lời bần tiện mà Na-banh nói liền đi thuật lại cho A-bi-ga-in nghe chuyện đã xảy ra. Lập tức A-bi-ga-in sửa soạn sẵn một số đồ ăn. Bà chất đồ ăn lên lưng vài con lừa và lên đường. Khi bà gặp Đa-vít, bà xuống lừa, sấp mình xuống và nói: ‘Dạ thưa ông, xin ông vui lòng đừng để ý tới chồng tôi là Na-banh làm gì. Ông ấy điên dại và làm chuyện điên rồ. Tôi có đem theo quà đây. Xin ông vui lòng nhận lấy, và bỏ qua hết chuyện đã xảy ra’.

Đa-vít đáp: ‘Bà thật là người khôn khéo. Bà đã ngăn cản tôi giết Na-banh để báo oán về chuyện hắn đối xử tôi thậm tệ. Xin bà cứ về nhà bình an’. Sau đó, khi Na-banh chết, A-bi-ga-in trở thành một trong các vợ của Đa-vít.