Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 71

Đức Chúa Trời hứa một địa đàng

Đức Chúa Trời hứa một địa đàng

ĐÂY là tranh vẽ về một địa đàng tương tự như cảnh mà Đức Chúa Trời có lẽ đã chỉ cho nhà tiên tri Ngài là Ê-sai thấy. Ê-sai sống sau Giô-na ít lâu.

Địa đàng có nghĩa là “vườn” hoặc “công viên”. Điều này có gợi cho em nhớ tới cái gì mà chúng ta đã nhìn thấy rồi trong sách này không? Cảnh này trông rất giống khu vườn xinh đẹp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã lập cho A-đam và Ê-va, phải không? Nhưng có bao giờ cả trái đất sẽ là một địa đàng không?

Đức Giê-hô-va bảo nhà tiên tri Ê-sai viết về địa đàng mới trong tương lai dành cho dân Đức Chúa Trời. Ngài phán: ‘Sói và chiên sẽ chung sống thuận hòa bên nhau. Bò tơ và sư tử con sẽ ăn chung, và trẻ nít sẽ chăn giữ chúng. Ngay cả một đứa bé chơi gần một con rắn độc cũng không bị hại gì’.

Nhiều người sẽ nói: ‘Chuyện này chẳng bao giờ có thể xảy ra đâu. Xưa nay trên đất lúc nào cũng có lộn xộn, và sẽ lộn xộn mãi’. Nhưng hãy nghĩ tới điều này: Đức Chúa Trời đã ban cho A-đam và Ê-va một chỗ ở như thế nào?

Đức Chúa Trời đã để cho A-đam và Ê-va sống trong một địa đàng. Chỉ vì không vâng lời Đức Chúa Trời mà họ đã mất chỗ ở xinh đẹp ấy, già đi và chết. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ban cho những người yêu mến Ngài chính những điều mà A-đam và Ê-va đã mất.

Trong địa đàng mới mẻ sắp đến, không gì sẽ gây ra đau khổ hoặc sự phá hoại. Sẽ có thanh bình hoàn toàn. Hết thảy mọi người sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc. Sẽ đúng như Đức Chúa Trời đã muốn thuở ban đầu. Nhưng sau này chúng ta sẽ học biết về cách mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều này.