Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 76

Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt

Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt

HƠN mười năm qua kể từ khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa bắt tất cả những người dân Y-sơ-ra-ên học giỏi nhất đem về Ba-by-lôn. Và bây giờ hãy nhìn xem chuyện gì xảy ra! Thành Giê-ru-sa-lem bị đốt cháy. Và những người dân Y-sơ-ra-ên nào mà không bị giết thì bị đày sang Ba-by-lôn.

Hãy nhớ, đây là điều mà các nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va đã cảnh cáo trước là sẽ xảy ra nếu dân không sửa đổi đường lối ác của họ. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên không nghe các nhà tiên tri. Họ cứ khăng khăng thờ thần giả thay vì thờ Đức Giê-hô-va. Vậy dân tình đáng bị trừng phạt. Chúng ta biết chuyện này vì Ê-xê-chi-ên là nhà tiên tri của Đức Chúa Trời nói cho chúng ta về các điều ác mà dân Y-sơ-ra-ên đã làm.

Em có biết Ê-xê-chi-ên là ai không? Ông là một trong những chàng thanh niên mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã bắt đi đày sang Ba-by-lôn hơn mười năm trước khi thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt tàn khốc như thế này đây. Đa-ni-ên và ba người bạn ông là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô cũng đã bị bắt sang Ba-by-lôn cùng lúc.

Khi Ê-xê-chi-ên còn ở bên Ba-by-lôn, Đức Giê-hô-va chỉ cho ông thấy các chuyện ác xảy ra trong đền thờ tận bên Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-hô-va làm thế bởi một phép lạ. Thật ra thì Ê-xê-chi-ên vẫn ở Ba-by-lôn, nhưng Đức Giê-hô-va khiến cho ông thấy mọi chuyện diễn ra trong đền thờ. Và Ê-xê-chi-ên thấy chuyện rùng rợn làm sao!

Đức Giê-hô-va bảo Ê-xê-chi-ên: ‘Hãy nhìn xem các chuyện gớm ghiếc mà dân làm trong đền thờ đây. Hãy nhìn lên tường vẽ đầy hình rắn rít và thú vật khác. Và hãy nhìn dân Y-sơ-ra-ên thờ chúng!’ Ê-xê-chi-ên có thể nhìn thấy các chuyện đó, và ông viết lại điều diễn ra.

Đức Giê-hô-va hỏi Ê-xê-chi-ên: ‘Ngươi có thấy các lãnh tụ dân Y-sơ-ra-ên lén lút làm gì đây không?’ Đúng, ông cũng có thể thấy điều này nữa. Này là 70 người đàn ông, và hết thảy họ đều thờ thần giả. Họ nói: ‘Đức Giê-hô-va chẳng thấy chúng ta đâu. Ngài đã bỏ xứ’.

Rồi Đức Giê-hô-va chỉ cho Ê-xê-chi-ên thấy một số đàn bà ở cổng phía bắc đền thờ. Họ ngồi đó thờ thần giả Tham-mu. Và hãy nhìn các người đàn ông kia ở cổng vào đền thờ Đức Giê-hô-va! Có chừng 25 người trong bọn họ. Họ quì về hướng đông thờ mặt trời!

Đức Giê-hô-va phán: ‘Dân này không kính trọng ta. Chúng không những làm ác nhưng lại đến ngay đền thờ ta mà làm!’ Vậy Đức Giê-hô-va hứa: ‘Chúng sẽ cảm thấy quyền lực cơn giận ta. Và ta sẽ không thương xót khi chúng bị hủy diệt’.

Sau khi Đức Giê-hô-va cho Ê-xê-chi-ên thấy các chuyện này chỉ chừng ba năm thì dân Y-sơ-ra-ên nổi lên chống lại Vua Nê-bu-cát-nết-sa. Vậy ông ta đi đánh họ. Một năm rưỡi sau đó quân Ba-by-lôn phá thủng tường thành Giê-ru-sa-lem và đốt sạch thành đó. Phần đông dân bị giết chết hoặc bị bắt đày sang Ba-by-lôn.

Tại sao Đức Giê-hô-va đã để cho dân Y-sơ-ra-ên gặp phải sự hủy diệt khủng khiếp này? Đúng, vì họ đã không nghe lời Đức Giê-hô-va và không vâng giữ luật pháp Ngài. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc chúng ta phải luôn luôn làm theo lời Đức Chúa Trời phán.

Mới đầu một ít người được phép ở lại xứ Y-sơ-ra-ên. Vua Nê-bu-cát-nết-sa cử một người Do Thái tên là Ghê-đa-lia cai trị những người đó. Nhưng rồi một số người Y-sơ-ra-ên giết chết Ghê-đa-lia. Bây giờ dân sợ quân Ba-by-lôn sẽ đến và hủy diệt họ hết thảy vì chuyện ác đó đã xảy ra. Vậy họ ép Giê-rê-mi chạy trốn chung với họ đến xứ Ê-díp-tô.

Điều này khiến cho đất Y-sơ-ra-ên bị bỏ hoang hoàn toàn. Không có người nào sống ở đó trong 70 năm. Xứ hoàn toàn vắng tanh. Nhưng Đức Giê-hô-va hứa là 70 năm sau Ngài sẽ đem dân Ngài trở lại xứ sở. Trong thời gian đó thì chuyện gì xảy ra cho dân Đức Chúa Trời bị bắt sang xứ Ba-by-lôn? Chúng ta hãy xem.