Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 84

Một thiên sứ viếng Ma-ri

Một thiên sứ viếng Ma-ri

THIẾU NỮ xinh đẹp này là Ma-ri. Cô là một người nữ Y-sơ-ra-ên, sống ở thành Na-xa-rét. Đức Chúa Trời biết cô là người rất hiền hậu. Đó là lý do tại sao Ngài đã sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến nói chuyện với cô. Em có biết Gáp-ri-ên nói gì với Ma-ri không? Chúng ta hãy xem.

Gáp-ri-ên nói với cô: ‘Mừng cho ngươi, là người có phước nhiều lắm. Đức Giê-hô-va ở với ngươi’. Ma-ri chưa bao giờ thấy người này trước đó. Cô bối rối, vì không biết điều ông nói có nghĩa gì. Nhưng Gáp-ri-ên liền làm cho cô bớt sợ.

Ông nói: ‘Hỡi Ma-ri, đừng sợ chi. Đức Giê-hô-va rất hài lòng về ngươi. Đó là lý do tại sao Ngài sắp sửa làm một chuyện kỳ diệu. Ngươi sắp có một con trai. Và ngươi nhớ đặt tên là Giê-su’.

Gáp-ri-ên giải thích tiếp: ‘Con trai này sẽ được tôn trọng, ngài sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời Rất Cao. Đức Giê-hô-va sẽ lập ngài làm vua, giống như Đa-vít. Nhưng Chúa Giê-su sẽ làm vua mãi mãi, và nước ngài sẽ chẳng bao giờ chấm dứt!’

Ma-ri hỏi: ‘Làm sao có thể có được tất cả điều này? Tôi chưa có chồng bao giờ cả. Tôi không ăn ở với người đàn ông nào, vậy làm sao tôi có thể có con được chứ?’

Gáp-ri-ên đáp: ‘Quyền phép Đức Chúa Trời sẽ đến trên ngươi. Vậy con sinh ra sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời’. Rồi thiên sứ nói với Ma-ri: ‘Ngươi hãy nhớ đến Ê-li-sa-bét là bà con ngươi. Ai cũng nói bà ấy già quá rồi, làm gì mà có con được. Nhưng bây giờ thì bà ấy sắp có một con trai. Vậy ngươi thấy đó, không có chuyện gì mà Đức Chúa Trời không thể làm được’.

Ma-ri liền thưa rằng: ‘Tôi là tôi tớ của Đức Giê-hô-va! Nguyện sự việc xảy ra như lời ông nói’. Rồi thiên sứ lìa khỏi Ma-ri.

Ma-ri vội vã đi thăm Ê-li-sa-bét. Khi Ê-li-sa-bét nghe thấy tiếng của Ma-ri, đứa bé trong bụng Ê-li-sa-bét nhảy nhót mừng rỡ. Ê-li-sa-bét được đầy dẫy thánh linh Đức Chúa Trời, và bà nói với Ma-ri: ‘Ngươi có phước đặc biệt nhất giữa đám đàn bà đó’. Ma-ri ở lại với Ê-li-sa-bét chừng ba tháng, và rồi về nhà ở Na-xa-rét.

Ma-ri sắp sửa lấy một người đàn ông tên là Giô-sép. Nhưng khi Giô-sép hay tin Ma-ri sắp có con, ông nghĩ không nên cưới nàng. Rồi thiên sứ Đức Chúa Trời nói với ông: ‘Ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ mình. Vì chính Đức Chúa Trời đã ban cho nàng con đó’. Vậy Ma-ri và Giô-sép cưới nhau, và họ chờ đợi Chúa Giê-su sinh ra.