Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 88

Giăng làm báp têm cho Chúa Giê-su

Giăng làm báp têm cho Chúa Giê-su

HÃY xem con chim bồ câu bay xuống phía trên đầu người đàn ông này. Ông này là Chúa Giê-su. Bây giờ ngài được chừng 30 tuổi. Và người kế bên là Giăng. Chúng ta đã học biết đôi chút về ông rồi. Em còn nhớ khi Ma-ri đi thăm người bà con là Ê-li-sa-bét và đứa con trong lòng bà Ê-li-sa-bét nhảy lên mừng rỡ không? Đứa bé chưa sinh ra ấy là Giăng. Nhưng bây giờ thì Giăng và Chúa Giê-su làm gì đây?

Giăng vừa mới nhận chìm Chúa Giê-su xuống nước Sông Giô-đanh. Đây là cách làm báp têm cho một người. Trước hết, người đó được nhận chìm xuống nước, và rồi được đỡ lên trở lại. Vì Giăng làm như thế cho người ta, nên ông được gọi là Giăng Báp-tít, tức Giăng người làm báp têm. Nhưng tại sao Giăng làm báp têm cho Chúa Giê-su?

Giăng làm thế vì chính Chúa Giê-su đến bảo Giăng làm báp têm cho ngài. Giăng làm báp têm cho những người muốn bày tỏ rằng họ hối hận về các chuyện ác họ đã làm. Nhưng Chúa Giê-su có bao giờ làm chuyện ác để phải hối hận không? Không, Chúa Giê-su không bao giờ phạm tội, vì ngài là Con Đức Chúa Trời từ trên trời xuống. Vậy ngài bảo Giăng làm báp têm cho ngài vì một lý do khác. Chúng ta hãy xem vì lý do nào đây.

Trước khi Chúa Giê-su đến đây gặp Giăng, ngài làm thợ mộc. Thợ mộc là một người làm ra đồ vật bằng gỗ, như bàn, ghế và băng để ngồi. Chồng bà Ma-ri là Giô-sép là thợ mộc và ông dạy nghề này cho Chúa Giê-su. Nhưng Đức Giê-hô-va không sai Con Ngài xuống trái đất để làm thợ mộc. Ngài giao cho Chúa Giê-su một công việc đặc biệt để làm, và bây giờ đã đến lúc Chúa Giê-su khởi sự làm việc ấy. Vậy để chứng tỏ rằng bây giờ ngài ra trình diện để làm ý muốn Cha ngài, Chúa Giê-su bảo Giăng làm báp têm cho ngài. Đức Chúa Trời có hài lòng về chuyện này không?

Có, vì sau khi Chúa Giê-su trồi lên khỏi nước, có tiếng từ trời phán: ‘Này là Con ta, ta hài lòng về Con’. Ngoài ra, dường như là bầu trời mở ra và chim bồ câu này bay xuống đậu trên Chúa Giê-su. Nhưng đó không phải là chim bồ câu thật đâu. Nó chỉ giống chim bồ câu thôi. Thật ra thì đó là thánh linh của Đức Chúa Trời.

Bây giờ Chúa Giê-su phải suy nghĩ nhiều lắm, vậy ngài đi đến một nơi vắng vẻ trong 40 ngày. Sa-tan đến gặp ngài tại đó. Sa-tan thử Chúa Giê-su ba lần để cố khiến ngài làm ngược lại luật pháp Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-su nhất định không phạm luật.

Sau đó, Chúa Giê-su đi về và gặp vài người trở thành các môn đồ đầu tiên của ngài, tức những người theo ngài. Tên họ là Anh-rê, Phi-e-rơ (cũng có tên là Si-môn), Phi-líp và Na-tha-na-ên (cũng có tên là Ba-thê-lê-my). Chúa Giê-su và các môn đồ mới này ra đi đến miền Ga-li-lê. Ở Ga-li-lê họ dừng chân tại thành Ca-na là quê của Na-tha-na-ên. Ở đó Chúa Giê-su đi dự một tiệc cưới linh đình, và làm phép lạ đầu tiên. Em biết phép lạ gì không? Ngài biến nước thành rượu.