Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 91

Chúa Giê-su giảng dạy trên núi

Chúa Giê-su giảng dạy trên núi

HÃY xem Chúa Giê-su ngồi đây. Ngài đang dạy dỗ tất cả những người này trên một sườn núi tại Ga-li-lê. Những người ngồi cạnh ngài là các môn đồ. Ngài đã chọn 12 người trong họ làm sứ đồ. Các sứ đồ là môn đồ đặc biệt của Chúa Giê-su. Em có biết tên của họ không?

Có người tên là Si-môn Phi-e-rơ và em là Anh-rê. Rồi thì có Gia-cơ và Giăng cũng là anh em ruột nữa. Một sứ đồ khác cũng tên Gia-cơ, và một người khác nữa cũng tên là Si-môn. Có hai sứ đồ tên là Giu-đa. Một là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, và Giu-đa kia cũng có tên là Tha-đê. Rồi thì có Phi-líp, Na-tha-na-ên (cũng có tên là Ba-thê-lê-my), Ma-thi-ơ và Thô-ma.

Sau khi đi Sa-ma-ri trở về, Chúa Giê-su khởi sự rao giảng lần thứ nhất: ‘Nước Trời gần đến’. Em có biết Nước Trời là gì không? Đó là một chính phủ thật sự của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su là vua nước đó. Ngài sẽ cai trị từ trên trời và đem lại hòa bình trên đất. Cả trái đất sẽ được Nước Đức Chúa Trời biến đổi thành một địa đàng xinh đẹp.

Ở đây Chúa Giê-su đang dạy dân chúng về Nước Trời. Ngài giải thích: ‘Các ngươi nên cầu nguyện như vầy: Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho danh Cha được tôn kính. Xin cho Nước Cha đến. Xin cho ý muốn Cha thành tựu trên đất, cũng như trên trời’. Nhiều người gọi đó là ‘Lời cầu nguyện của Chúa’. Người khác thì gọi đó là ‘Kinh Lạy Cha’. Em có thể đọc thuộc lòng nguyên lời cầu nguyện này không?

Chúa Giê-su cũng dạy dân chúng cách thức họ nên đối xử với nhau. Ngài nói: ‘Các ngươi hãy làm cho người khác điều mà các ngươi muốn họ làm cho các ngươi’. Em muốn người khác đối xử tử tế với em, phải không? Vậy, Chúa Giê-su nói là chúng ta nên đối xử tử tế với người khác. Khi mọi người đều làm thế trong địa đàng trên đất hẳn là tuyệt diệu lắm, phải không?