Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 92

Chúa Giê-su làm người chết sống lại

Chúa Giê-su làm người chết sống lại

BÉ GÁI mà em thấy đây được 12 tuổi. Chúa Giê-su nắm tay em và cha mẹ em đứng kế bên. Em biết tại sao họ trông có vẻ sung sướng đến thế không? Chúng ta hãy xem.

Cha em gái là một người có địa vị quan trọng tên là Giai-ru. Một ngày nọ con gái ông bị bệnh, và được đặt nằm trên giường. Em không thấy khỏe hơn, mà bệnh ngày càng nặng thêm. Giai-ru và vợ ông rất lo lắng, vì họ thấy con gái có lẽ sắp chết mất. Em là đứa con duy nhất của họ. Vậy Giai-ru đi tìm Chúa Giê-su. Ông có nghe nói về các phép lạ mà Chúa Giê-su làm.

Khi Giai-ru gặp được Chúa Giê-su, có đoàn dân đông vây quanh ngài. Nhưng Giai-ru chen xuyên qua đám đông và quì mọp dưới chân Chúa Giê-su. Ông nói: ‘Thưa thầy, tôi có con gái đau nặng lắm’. Ông van nài: ‘Xin thầy đến chữa giùm con tôi’. Chúa Giê-su nói ngài sẽ đến.

Khi họ đang đi trên đường thì đoàn dân đông cứ chen lấn đặng đến gần ngài hơn. Bỗng nhiên Chúa Giê-su dừng lại. Ngài hỏi: ‘Ai rờ ta thế?’ Chúa Giê-su cảm thấy quyền lực từ trong người ngài thoát ra, vậy ngài biết có người nào đó đã rờ ngài. Nhưng ai đấy? Đó là một người đàn bà bị bệnh rất nặng từ 12 năm nay. Bà đã tiến tới và rờ áo Chúa Giê-su, và hết bệnh!

Chuyện này khiến Giai-ru thêm phấn chí vì ông có thể thấy Chúa Giê-su chữa lành bệnh cách dễ dàng làm sao. Nhưng rồi có người mang tin đến cho ông, nói rằng: ‘Con gái ông chết rồi. Xin chớ làm phiền Chúa Giê-su chi nữa’. Chúa Giê-su nghe thoáng được chuyện này và bảo Giai-ru: ‘Không sao, ông đừng lo, con gái ông sẽ bình phục’.

Cuối cùng, khi họ tới nhà Giai-ru thì người ta khóc lóc thảm thiết lắm. Nhưng Chúa Giê-su bảo: ‘Đừng khóc nữa. Đứa trẻ có chết đâu. Nó chỉ ngủ mà thôi’. Nhưng họ cười và chế giễu Chúa Giê-su, vì họ biết đứa trẻ đã chết.

Rồi Chúa Giê-su dẫn cha mẹ đứa trẻ và ba người trong số các sứ đồ vào phòng đứa trẻ đang nằm. Ngài nắm tay em và bảo rằng: ‘Dậy con!’ Và em đó sống lại, như em có thể thấy đây. Rồi em ấy đứng dậy và bước đi! Đó là lý do tại sao cha mẹ em sung sướng quá đỗi như vậy.

Đấy không phải là người chết đầu tiên được Chúa Giê-su làm sống lại. Người đầu tiên mà Kinh Thánh nói đến là con trai của một bà góa ở thành Na-in. Sau đó, Chúa Giê-su cũng làm cho La-xa-rơ là anh của Ma-ri và Ma-thê chết rồi mà được sống lại. Khi Chúa Giê-su cai trị với tư cách là Vua do Đức Chúa Trời lập lên, ngài sẽ làm thật nhiều người chết sống lại. Chúng ta có thể vui mừng về điều đó, phải không?