Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 95

Cách giảng dạy của Chúa Giê-su

Cách giảng dạy của Chúa Giê-su

MỘT ngày nọ Chúa Giê-su bảo một người kia phải yêu người lân cận. Ông ta hỏi Chúa Giê-su: ‘Ai là người lân cận tôi?’ À, Chúa Giê-su biết ông kia nghĩ gì. Ông ta nghĩ rằng chỉ có những người cùng chủng tộc và cùng đạo với mình mới là người lân cận mà thôi. Vậy chúng ta hãy xem Chúa Giê-su nói gì với ông ta.

Đôi khi Chúa Giê-su kể một câu chuyện để dạy dỗ. Bây giờ quả là ngài làm thế. Ngài kể một câu chuyện về một người Do Thái và một người Sa-ma-ri. Chúng ta đã học biết rồi là phần đông người Do Thái không thích người Sa-ma-ri. Câu chuyện của Chúa Giê-su là thế này:

Một ngày nọ có một người Do Thái kia băng qua đường đèo từ trên núi dẫn xuống thành Giê-ri-cô. Nhưng bọn cướp xông ra chận đường ông. Chúng cướp tiền ông và đánh ông đến gần chết.

Sau đó, một thầy tế lễ Do Thái đi ngang qua đường ấy. Ông ta thấy người bị đánh. Em nghĩ ông ta sẽ làm gì? Ơ kìa, ông ta chỉ băng qua bên kia đường và tiếp tục đi luôn. Rồi một người khác rất sùng đạo cũng đi ngang qua. Ông ta là một người Lê-vi. Ông ta có ngừng lại không? Không, ông ta cũng không ngừng lại giúp đỡ người bị đánh nữa. Em có thể thấy thầy tế lễ và người Lê-vi ở đằng xa đang đi trên đường.

Nhưng hãy xem ai ở đây với người bị đánh kia. Ông là một người Sa-ma-ri. Và ông giúp đỡ người Do Thái ấy. Ông rịt thuốc lên vết thương người kia. Sau đó ông chở người Do Thái đến một nơi có thể nghỉ ngơi và lấy lại sức.

Sau khi kể xong câu chuyện, Chúa Giê-su nói với người đã đặt câu hỏi với ngài: ‘Nội trong ba người kia thì theo ông ai là người cư xử như người lân cận đối với người bị đánh? Thầy tế lễ, người Lê-vi hoặc người Sa-ma-ri?’

Người kia đáp: ‘Người Sa-ma-ri. Ông đã tử tế với người bị đánh’.

Chúa Giê-su nói: ‘Ông nói phải lắm. Vậy hãy đi và đối đãi người khác giống như cách mà ông kia đã làm’.

Em có thích cách dạy dỗ của Chúa Giê-su không? Chúng ta có thể học được nhiều và thật nhiều điều quan trọng, nếu lắng nghe lời Chúa Giê-su nói trong Kinh Thánh, phải không?