Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 99

Trong một căn phòng trên lầu

Trong một căn phòng trên lầu

BÂY GIỜ là tối Thứ Năm, tức hai ngày sau. Chúa Giê-su và 12 sứ đồ đến căn phòng rộng này trên lầu để tổ chức Lễ Vượt Qua. Người mà em thấy đang ra đi là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Hắn đi mách cho các thầy tế lễ biết cách bắt Chúa Giê-su.

Chính ngày hôm trước, Giu-đa đi gặp họ và hỏi: ‘Nếu tôi giúp các ông bắt Chúa Giê-su thì các ông sẽ cho tôi gì?’ Họ nói: ‘Ba mươi đồng tiền bằng bạc’. Vậy nên bây giờ Giu-đa đi gặp họ để có thể dẫn họ tới bắt Chúa Giê-su. Thật khủng khiếp quá, phải không?

Bữa tiệc Lễ Vượt Qua đã xong. Nhưng bây giờ Chúa Giê-su bắt đầu một bữa tiệc đặc biệt khác. Ngài đưa bánh cho các sứ đồ và nói: ‘Các ngươi hãy ăn đi, vì bánh này tượng trưng cho thân thể ta sẽ hy sinh cho các ngươi’. Rồi ngài đưa cho họ một ly rượu và nói: ‘Các ngươi hãy uống đi, vì rượu này tượng trưng cho máu ta sẽ đổ ra vì các ngươi’. Kinh Thánh gọi đó là ‘Bữa tiệc thánh của Chúa’.

Dân Y-sơ-ra-ên ăn Lễ Vượt Qua để nhớ chuyện thiên sứ Đức Chúa Trời ‘vượt qua’ nhà họ tại xứ Ê-díp-tô, nhưng lại giết chết con đầu lòng trong các nhà dân Ê-díp-tô. Nhưng bây giờ Chúa Giê-su muốn các môn đồ nhớ đến ngài, và cách ngài hy sinh sự sống cho họ. Và đó là lý do tại sao ngài bảo họ cử hành bữa tiệc đặc biệt này mỗi năm.

Sau khi ăn xong Bữa Tiệc Thánh của Chúa, Chúa Giê-su dặn các sứ đồ phải can đảm và vững mạnh trong đức tin. Cuối cùng, họ hát ngợi khen Đức Chúa Trời và ra đi. Bây giờ trời khuya lắm, có lẽ đã quá nửa đêm. Chúng ta hãy xem họ đi đâu.