Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 105

Chờ đợi tại Giê-ru-sa-lem

Chờ đợi tại Giê-ru-sa-lem

NHỮNG người này là môn đồ của Chúa Giê-su. Họ vâng lời ngài và chờ đợi tại thành Giê-ru-sa-lem. Và khi cả thảy họ đều chờ đợi chung với nhau thì có một tiếng động lớn vang lên khắp nhà. Tiếng động đó giống như gió thổi mạnh. Và rồi những cái lưỡi bằng lửa hiện ra bên trên đầu mỗi môn đồ. Em có thấy lửa ở phía trên đầu mỗi người không? Mọi sự này có nghĩa gì?

Đây là một phép lạ! Chúa Giê-su đã trở về trời với Cha ngài, và ngài đổ thánh linh Đức Chúa Trời xuống các môn đồ. Em có biết thánh linh này khiến họ làm gì không? Cả thảy họ đều khởi sự nói nhiều thứ tiếng khác nhau.

Nhiều người trong thành Giê-ru-sa-lem nghe tiếng động giống như gió thổi, và họ đến xem chuyện gì xảy ra. Một số người trong họ từ mấy nước khác đến đây dự Lễ Ngũ Tuần của người Do Thái. Mấy người khách đó thấy ngạc nhiên làm sao! Họ nghe các môn đồ dùng tiếng của họ để nói về những chuyện kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã làm.

Mấy người khách nói: ‘Hết thảy những người này đều là người dân Ga-li-lê. Vậy thì sao họ nói được những tiếng riêng của xứ chúng ta?’

Bây giờ Phi-e-rơ mới đứng lên giải thích cho họ hiểu. Ông cất tiếng nói với mọi người rằng Chúa Giê-su đã bị giết chết thế nào và Đức Giê-hô-va đã khiến Chúa Giê-su sống lại. Phi-e-rơ nói: ‘Bây giờ Chúa Giê-su ở trên trời, bên hữu Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-su đã đổ thánh linh mà ngài đã hứa. Đó là lý do tại sao các ngươi nghe và thấy phép lạ này đây’.

Vậy khi Phi-e-rơ nói xong, nhiều người cảm thấy hối hận về những chuyện xảy ra cho Chúa Giê-su. Họ hỏi: ‘Chúng tôi phải làm gì đây?’ Phi-e-rơ nói với họ: ‘Các ngươi cần phải sửa đổi đời sống mình và làm báp têm’. Vậy nội trong ngày đó có chừng 3.000 người làm báp têm và trở nên môn đồ của Chúa Giê-su.