Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 106

Được thả ra khỏi tù

Được thả ra khỏi tù

HÃY nhìn thiên sứ mở cửa ngục đây. Những người mà thiên sứ thả ra là sứ đồ của Chúa Giê-su. Chúng ta hãy xem tại sao mà họ đã bị bỏ tù.

Chỉ ít lâu sau khi thánh linh được đổ xuống trên môn đồ của Chúa Giê-su, thì sự việc xảy ra như thế này: Phi-e-rơ và Giăng đi lên đền thờ tại Giê-ru-sa-lem một buổi trưa nọ. Tại đó, ở gần cửa ra vào có một người đàn ông bị bại xuội bẩm sinh. Mỗi ngày người ta khiêng ông tới đây đặng ông có thể xin tiền bố thí của những người đi vô đền thờ. Khi ông thấy Phi-e-rơ và Giăng, ông xin họ bố thí. Các sứ đồ sẽ làm gì đây?

Họ dừng lại nhìn người đáng thương kia. Phi-e-rơ nói: ‘Ta chẳng có vàng bạc chi hết, nhưng ta sẽ cho ngươi điều ta có. Nhân danh Chúa Giê-su, hãy đứng lên và bước đi!’ Rồi Phi-e-rơ nắm tay phải người đỡ dậy, và người liền nhảy, đứng lên và khởi sự bước đi. Khi dân chúng thấy vậy, họ đều ngạc nhiên và sung sướng lắm về phép lạ kỳ diệu này.

Phi-e-rơ nói: ‘Chính nhờ quyền năng Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa Giê-su sống lại mà chúng tôi làm phép lạ này’. Trong khi ông và Giăng đang nói thì có mấy nhà lãnh đạo tôn giáo đến. Họ giận lắm vì Phi-e-rơ và Giăng nói với dân về chuyện Chúa Giê-su được sống lại. Vậy họ bắt lấy hai người và bỏ tù.

Ngày hôm sau các nhà lãnh đạo tôn giáo có một cuộc hội họp lớn. Phi-e-rơ và Giăng cùng với người được chữa lành bệnh bị giải vào. Các nhà lãnh đạo tôn giáo hỏi: ‘Các ngươi đây làm phép lạ này nhờ quyền phép của ai?’

Phi-e-rơ nói với họ rằng đó là nhờ quyền phép Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa Giê-su sống lại. Mấy thầy tế lễ không biết phải làm gì, vì họ không thể chối cãi rằng phép lạ kỳ diệu đó quả thật có xảy ra. Vậy họ cảnh cáo các sứ đồ không được nói về Chúa Giê-su nữa, và thả họ ra.

Ngày này qua ngày kia, các sứ đồ vẫn tiếp tục rao giảng về Chúa Giê-su và chữa lành những người bệnh. Tin đồn về các phép lạ này vang ra. Vì thế mà có đoàn dân đông từ các thành thị quanh Giê-ru-sa-lem mang người bệnh đến để các sứ đồ chữa cho. Các nhà lãnh đạo tôn giáo thấy vậy nổi lòng ghen ghét, vậy họ bắt các sứ đồ và bỏ tù. Nhưng các sứ đồ không ở tù lâu.

Đương ban đêm thiên sứ Đức Chúa Trời mở cửa khám ra, như em thấy trong hình bên đây. Thiên sứ nói: ‘Các ngươi hãy đi lên đền thờ và tiếp tục rao giảng cho dân chúng’. Sáng hôm sau, khi các nhà lãnh đạo tôn giáo sai người vô khám điệu các sứ đồ đến, họ đã đi mất. Sau đó những người được sai đến khám tìm thấy họ đang giảng dạy nơi đền thờ và bắt họ đem đến Tòa Công Luận.

Mấy nhà lãnh đạo tôn giáo nói: ‘Chúng ta đã cấm nhặt các ngươi không được dạy dỗ về Chúa Giê-su nữa. Song các ngươi đã giảng dạy khắp Giê-ru-sa-lem’. Các sứ đồ đáp: ‘Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta’. Vậy họ tiếp tục giảng dạy mãi về “tin mừng”. Đó hẳn là một gương tốt cho chúng ta noi theo, phải không?