Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 115

Một địa đàng mới trên đất

Một địa đàng mới trên đất

HÃY nhìn mấy cây to lớn đây, bông hoa xinh đẹp và núi cao. Ở đây đẹp quá, phải không? Hãy nhìn con nai ăn cỏ trong lòng bàn tay em nhỏ. Và hãy nhìn mấy con sư tử và ngựa ở đằng kia trong đồng cỏ. Em có thích sống trong một nhà cất tại một nơi như thế không?

Đức Chúa Trời muốn cho em sống đời đời trong một địa đàng trên đất. Và Ngài không muốn em bị nhức nhối và đau đớn gì cả như người ta bị ngày nay. Đây là lời hứa của Kinh Thánh cho những người sẽ sống trong địa đàng mới: ‘Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Sẽ không có sự chết hoặc kêu ca hay là đau đớn nữa. Mấy chuyện cũ đã qua rồi’.

Chúa Giê-su sẽ lo sao cho sự thay đổi kỳ diệu ấy xảy ra. Em có biết khi nào không? Đúng, sau khi ngài tẩy sạch trái đất khỏi mọi điều xấu và kẻ ác. Hãy nhớ, khi Chúa Giê-su còn ở trên đất ngài đã chữa cho người ta hết mọi thứ bệnh, và ngài còn làm cho người chết được sống lại nữa. Chúa Giê-su làm vậy để cho thấy điều ngài sẽ làm trên khắp đất khi ngài lên làm Vua Nước Đức Chúa Trời.

Hãy thử nghĩ xem địa đàng mới trên đất sẽ kỳ diệu ra làm sao! Cùng với một số người mà ngài đã chọn, Chúa Giê-su sẽ cai trị ở trên trời. Những nhà cai trị này sẽ chăm sóc cho mỗi người trên đất và lo sao cho họ được sung sướng. Chúng ta hãy xem mình cần phải làm gì để chắc chắn được Đức Chúa Trời ban cho sự sống đời đời trong địa đàng mới của Ngài.