Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Cuộc phản nghịch trong thế giới thần linh

Cuộc phản nghịch trong thế giới thần linh

Khi Sa-tan dùng con rắn để nói với Ê-va, bà đã hùa theo hắn và phản nghịch lại Đức Chúa Trời

Tất cả các tạo vật thần linh mà Đức Giê-hô-va đã tạo ra đều là tốt cả. Rồi một thiên sứ đã trở thành xấu. Hắn là Sa-tan Ma-quỉ. Hắn muốn loài người trên đất thờ phượng hắn thay vì Đức Giê-hô-va. Điều này xảy ra như sau:

Trong vườn Ê-đen có nhiều cây có trái ăn rất ngon. Đức Giê-hô-va bảo A-đam và vợ ông là Ê-va rằng họ được tự do ăn các trái cây đó. Nhưng có một cây Đức Chúa Trời phán dặn họ không được ăn; nếu họ ăn trái cây đó, họ chắc chắn sẽ chết (Sáng-thế Ký 2:9, 16, 17).

Một ngày kia Ê-va ở một mình, thì có một con rắn nói với bà. Dĩ nhiên, không phải con rắn thật sự nói; nhưng chính Sa-tan Ma-quỉ đã làm ra vẻ như con rắn nói. Sa-tan bảo bà Ê-va rằng nếu bà ăn trái cấm đó, bà sẽ khôn ngoan như Đức Chúa Trời. Hắn cũng nói rằng bà sẽ không chết đâu. Cả hai lời này đều là dối trá. Dầu vậy, Ê-va tin Sa-tan và đã ăn trái cấm. Sau đó, bà đưa cho A-đam và ông ta cũng ăn nữa (Sáng-thế Ký 3:1-6).

Từ câu chuyện có thật này, chúng ta được biết Sa-tan là một kẻ phản nghịch và một kẻ nói dối. Hắn đã nói với bà Ê-va rằng nếu bà cãi lời Đức Chúa Trời, bà sẽ không chết đâu. Đây là một lời nói dối. Ê-va đã chết thật và A-đam cũng vậy. Mặc dầu Sa-tan không chết lúc đó, nhưng cuối cùng hắn sẽ chết vì đã phạm tội. Tuy nhiên trong khi chờ đợi, hắn vẫn sống và tiếp tục lừa dối nhân loại. Hắn vẫn là một kẻ nói dối, và hắn vẫn cố làm cho người ta vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời (Giăng 8:44).

Các thiên sứ khác phản nghịch

Sau đó có các thiên sứ khác trở thành xấu. Các thiên sứ này thấy đàn bà đẹp đẽ trên đất liền động lòng muốn thỏa mãn dục tình. Bởi vậy họ xuống trái đất, mặc lấy thân thể đàn ông và lấy các đàn bà làm vợ. Điều này nghịch với ý định của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 6:1, 2; Giu-đe 6).

Các thiên sứ ác xuống trái đất để phạm tội vô luân với đàn bà

Việc này cũng gây nhiều rắc rối cho nhân loại. Vợ của các thiên sứ này sanh ra con cái, nhưng không phải là những đứa con bình thường. Chúng lớn lên là những người khổng lồ hung bạo và độc ác. Cuối cùng trái đất đầy dẫy hung bạo đến nỗi Đức Giê-hô-va quyết định hủy diệt những người ác bằng một trận nước lụt. Những người duy nhất sống sót qua khỏi trận Nước Lụt là người công bình Nô-ê và gia đình ông (Sáng-thế Ký 6:4, 11; 7:23).

Tuy vậy, các thiên sứ ác không chết và họ trở về lãnh vực thần linh. Nhưng họ bị trừng phạt. Họ không được phép trở lại cùng với gia đình của Đức Chúa Trời gồm các thiên sứ công bình. Ngoài ra, Đức Giê-hô-va cũng không còn cho phép họ mặc lấy thân thể loài người nữa. Rồi đây họ sẽ phải chết trong ngày phán xét lớn (II Phi-e-rơ 2:4; Giu-đe 6).

Sa-tan bị quăng ra khỏi các từng trời

Sa-tan và các thiên sứ ác theo hắn bị quăng ra khỏi các từng trời

Vào khoảng đầu thế kỷ này, có một cuộc chiến tranh xảy ra ở trên trời. Sách Khải-huyền 12:7-9 của Kinh-thánh miêu tả như sau: “Bấy giờ có một cuộc chiến-đấu trên trời: Mi-chen [Giê-su Christ đã sống lại] và các sứ [tốt] người tranh-chiến cùng con rồng [Sa-tan], rồng cũng cùng các sứ [xấu] mình tranh-chiến lại; song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là Ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ [xấu] nó cũng bị quăng xuống với nó”.

Kết quả là gì? Lời tường thuật tiếp: “Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui-mừng đi!” Các thiên sứ tốt có thể vui mừng vì Sa-tan và các thiên sứ xấu tức thần linh ác không còn ở trên trời nữa. Nhưng còn người ta ở trên đất thì sao? Kinh-thánh nói: “Khốn-nạn cho đất và biển! vì Ma-quỉ biết thì-giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi” (Khải-huyền 12:7-9, 12).

Thật vậy, Sa-tan và các thiên sứ ác theo hắn đang lừa dối và gây ra những khốn khổ cho người ta trên đất. Những thiên sứ ác này gọi là các quỉ. Chúng thù nghịch với Đức Chúa Trời và tất cả bọn chúng đều độc ác.