Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 2

Bức thư từ một Đức Chúa Trời đầy yêu thương

Bức thư từ một Đức Chúa Trời đầy yêu thương

EM THÍCH sách nào nhất?— Một số em sẽ lựa sách nói về thú vật. Một số em khác chọn sách có nhiều hình ảnh. Đọc các sách đó kể cũng thích thật.

Nhưng những sách hay nhất trên thế giới là những sách nói cho chúng ta biết sự thật về Đức Chúa Trời. Trong những sách đó, có một cuốn quý giá hơn tất cả những cuốn khác. Em có biết đó là cuốn nào không?— Đó là cuốn Kinh Thánh.

Tại sao cuốn Kinh Thánh quan trọng đến thế?— Bởi vì Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về Ngài và về những điều tốt lành Ngài sẽ làm cho chúng ta. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết mình phải làm gì để Ngài vui lòng. Kinh Thánh giống như một bức thư đến từ Đức Chúa Trời vậy.

Đức Chúa Trời có thể viết cả cuốn Kinh Thánh từ trên trời, rồi gửi cho loài người. Nhưng Ngài đã không làm thế. Mặc dù các ý tưởng trong Kinh Thánh là của Đức Chúa Trời nhưng Ngài đã dùng tôi tớ Ngài trên đất để viết hầu hết cuốn Kinh Thánh.

Đức Chúa Trời đã làm điều đó như thế nào?— Để hiểu được, em hãy xem xét điều này. Khi chúng ta nghe tiếng nói từ radio thì người nói có thể ở rất xa chúng ta. Khi xem ti-vi, chúng ta còn có thể thấy được hình ảnh của người ta tại các quốc gia khác trên thế giới, đồng thời có thể nghe họ nói.

Con người có thể dùng phi thuyền không gian để lên đến tận mặt trăng và từ đó gửi thông tin về trái đất. Các em có biết điều đó không?— Nếu con người có thể làm thế được thì Đức Chúa Trời có thể gửi thông điệp từ trời xuống không?— Tất nhiên Ngài làm được chứ! Ngài đã làm điều đó từ xưa rồi, trước khi con người phát minh ra radio hoặc ti-vi.

Làm sao chúng ta biết Đức Chúa Trời có thể nói với chúng ta từ rất xa?

Môi-se là một người thật sự được nghe Đức Chúa Trời nói. Môi-se không nhìn thấy Ngài, nhưng được nghe tiếng Ngài. Hàng triệu người có mặt ở đó khi điều này xảy ra. Thực vậy, trong ngày đó, Đức Chúa Trời làm cho cả quả núi rung động, có sấm sét và chớp. Dân sự biết rằng Đức Chúa Trời nói và họ rất sợ hãi. Bởi vậy, họ nói với Môi-se: “Cầu-xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng”. Sau này, Môi-se chép lại những điều Đức Chúa Trời đã nói. Những điều Môi-se chép được gìn giữ trong Kinh Thánh.—Xuất Ê-díp-tô Ký 20:18-21.

Môi-se viết năm cuốn đầu của Kinh Thánh. Nhưng ông không phải là người duy nhất viết Kinh Thánh. Đức Chúa Trời dùng khoảng 40 người để viết các phần khác nhau của Kinh Thánh. Những người này sống cách đây đã lâu, lâu lắm rồi. Phải mất nhiều năm để viết xong cuốn Kinh Thánh. Đúng vậy, phải mất khoảng 1.600 năm! Điều lạ là mặc dù một số người này chưa từng bao giờ gặp nhau nhưng mọi điều họ viết hoàn toàn hòa hợp với nhau.

Những người viết Kinh Thánh này tên là gì?

Một số người được Đức Chúa Trời dùng để viết Kinh Thánh là những người nổi tiếng. Mặc dù từng là một người chăn chiên, Môi-se đã trở thành người lãnh đạo nước Y-sơ-ra-ên. Sa-lô-môn là một vị vua vừa khôn ngoan, vừa giàu có nhất thế giới. Nhưng những người viết khác thì không nổi tiếng như thế. A-mốt chỉ là người trông nom vườn cây vả.

Ngoài ra, một người viết Kinh Thánh là bác sĩ. Em biết tên người đó không?— Đó là Lu-ca. Một người viết khác từng là người thâu thuế. Tên ông là Ma-thi-ơ. Còn một người khác nữa từng là luật sư, một chuyên gia về luật pháp Do Thái Giáo. Ông viết nhiều sách trong Kinh Thánh hơn những người khác. Em biết tên ông là gì không?— Đó là Phao-lô. Phi-e-rơ và Giăng, hai môn đồ của Chúa Giê-su, cũng là những người viết Kinh Thánh. Họ làm nghề đánh cá.

Trong số người viết Kinh Thánh, nhiều người viết những điều mà Đức Chúa Trời sẽ làm trong tương lai. Làm sao họ biết trước được những điều sẽ xảy ra?— Đức Chúa Trời đã cho họ biết. Ngài cho họ biết những điều sẽ xảy ra.

Vào thời Chúa Giê-su, Thầy Vĩ Đại, sống trên đất, một phần lớn của Kinh Thánh được viết rồi. Em hãy nhớ là Thầy Vĩ Đại đã ở trên trời. Ngài biết những gì Đức Chúa Trời đã làm. Ngài có tin Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời không?— Có, ngài tin chứ!

Khi kể cho người ta nghe về các công việc Đức Chúa Trời làm, Chúa Giê-su đọc từ Kinh Thánh. Đôi khi ngài nói với họ từ trí nhớ của ngài những điều Kinh Thánh nói. Chúa Giê-su còn cho chúng ta biết nhiều điều khác nữa về Đức Chúa Trời. Ngài nói: “Điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế-gian”. (Giăng 8:26) Chúa Giê-su đã được nghe nhiều điều từ Đức Chúa Trời vì ngài đã sống với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đọc những điều Chúa Giê-su nói trong sách nào?— Trong Kinh Thánh. Tất cả đều được chép lại để chúng ta đọc.

Dĩ nhiên, khi Đức Chúa Trời dùng con người để viết, họ viết bằng tiếng họ dùng thường ngày. Bởi thế phần lớn cuốn Kinh Thánh được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, vài phần bằng tiếng A-ram, và nhiều phần bằng tiếng Hy Lạp. Vì phần đông người ta ngày nay không biết đọc những thứ tiếng đó nên Kinh Thánh đã được dịch ra những tiếng khác. Ngày nay, nhiều phần Kinh Thánh được dịch ra hơn 2.260 thứ tiếng. Nhiều quá phải không! Kinh Thánh là bức thư của Đức Chúa Trời gửi cho người ta ở khắp mọi nơi. Dù Kinh Thánh được dịch ra bao nhiêu thứ tiếng đi nữa, thông điệp vẫn là từ Đức Chúa Trời.

Những gì Kinh Thánh nói đều là quan trọng đối với chúng ta. Kinh Thánh được viết từ xa xưa, nhưng lại nói đến những việc đang xảy ra ngày nay. Kinh Thánh còn cho biết Đức Chúa Trời sắp làm gì trong tương lai gần đây. Những điều Kinh Thánh nói thật hứng thú! Kinh Thánh cho chúng ta một hy vọng tuyệt diệu.

Em có thể học được những gì khi đọc Kinh Thánh?

Kinh Thánh cũng cho biết Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống như thế nào, điều gì là phải điều gì là quấy. Em cần biết điều này và tôi cũng cần biết nữa. Kinh Thánh kể cho chúng ta biết về những người làm điều xấu và những gì xảy đến cho họ để rồi chúng ta có thể tránh được những khó khăn mà họ phải chịu. Kinh Thánh cũng kể lại những người làm điều tốt và kết quả tốt họ nhận được. Tất cả đều được ghi lại để chúng ta được lợi ích.

Để nhận được nhiều lợi ích nhất từ Kinh Thánh, chúng ta cần trả lời đúng một câu hỏi. Câu hỏi đó là: Ai đã cho chúng ta cuốn Kinh Thánh? Em sẽ nói sao?— Đúng vậy, cả cuốn Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời. Vậy làm thế nào để chứng tỏ chúng ta thật sự khôn ngoan?— Bằng cách lắng nghe Đức Chúa Trời và làm theo những gì Ngài nói.

Vậy chúng ta cần dành ra thì giờ để đọc Kinh Thánh với nhau. Khi nhận được bức thư từ một người mà chúng ta rất thương mến, chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần. Bức thư ấy thật quý giá đối với chúng ta. Kinh Thánh cũng phải quý như vậy vì đó là bức thư đến từ Đấng yêu thương chúng ta nhất. Đó là bức thư từ một Đức Chúa Trời yêu thương.

Bây giờ em hãy dành ra thêm vài phút để đọc những câu Kinh Thánh này cho thấy Kinh Thánh thật sự là Lời Đức Chúa Trời, được viết để chúng ta được lợi ích: Rô-ma 15:4; 2 Ti-mô-thê 3:16, 17; và 2 Phi-e-rơ 1:20, 21.