Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 36

Ai sẽ được sống lại? Họ sẽ sống ở đâu?

Ai sẽ được sống lại? Họ sẽ sống ở đâu?

TRONG hai chương trước, chúng ta đọc thấy có bao nhiêu người được sống lại?— Năm người. Bao nhiêu là trẻ em?— Ba. Và người thứ bốn được gọi là người trai trẻ. Em nghĩ điều này cho thấy gì?—

Nó cho thấy Đức Chúa Trời yêu thương trẻ em và người trẻ. Nhưng Ngài cũng sẽ làm sống lại nhiều người khác nữa. Đức Chúa Trời sẽ chỉ làm sống lại những người làm điều tốt, phải không?— Chúng ta có lẽ nghĩ như vậy. Thế nhưng, nhiều người chưa từng học biết lẽ thật về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con Ngài. Do đó, họ làm điều xấu vì bị dạy dỗ sai lầm. Em có nghĩ rằng Đức Giê-hô-va sẽ làm sống lại những người như thế không?—

Kinh Thánh nói: “Sẽ có sự sống lại của người công-bình và không công-bình”. (Công-vụ 24:15) Tại sao những người không công bình, tức những người không làm điều phải, lại được sống lại?— Đó là vì họ chưa bao giờ có cơ hội học về Đức Giê-hô-va và những điều Ngài muốn người ta làm.

Tại sao Đức Chúa Trời sẽ cho một số người không làm điều công bình được sống lại?

Em nghĩ khi nào người ta được sống lại?— Hãy suy nghĩ khi La-xa-rơ chết, Chúa Giê-su đã hứa với em ông là Ma-thê: “Anh ngươi sẽ sống lại”. Ma-thê trả lời: “Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối-cùng, anh tôi sẽ sống lại”. (Giăng 11:23, 24) Khi nói La-xa-rơ sẽ sống lại vào “ngày cuối-cùng”, Ma-thê có ý nói gì?—

Địa Đàng mà Chúa Giê-su nói với người này ở đâu?

Ma-thê đã từng nghe Chúa Giê-su hứa: ‘Mọi người ở trong mồ mả sẽ ra khỏi’. (Giăng 5:28, 29) Vì vậy “ngày cuối-cùng” là khi tất cả mọi người nằm trong trí nhớ của Đức Chúa Trời sẽ được sống lại. Ngày cuối cùng này không phải là một ngày 24 tiếng. Nó sẽ là một ngày dài một ngàn năm. Kinh Thánh nói rằng trong ngày ấy, ‘Đức Chúa Trời sẽ đoán xét thế gian’. Những người Ngài phán xét sẽ bao gồm cả những người được sống lại.—Công-vụ 17:31; 2 Phi-e-rơ 3:8.

Hãy thử nghĩ ngày ấy sẽ thật tuyệt vời biết bao! Trong ngày dài 1.000 năm này, nhiều triệu người chết sẽ được sống lại. Chúa Giê-su gọi nơi mà họ được trở lại để sống là Địa Đàng. Hãy xem Địa Đàng sẽ ở đâu và nơi đó sẽ ra sao.

Khoảng ba giờ trước khi Chúa Giê-su chết trên cây khổ hình, ngài nói về Địa Đàng với một người bị đóng đinh trên cây gỗ cạnh ngài. Người này bị tử hình vì phạm tội ác. Nhưng khi tội nhân này quan sát Chúa Giê-su và nghe những gì người ta nói về ngài, ông ta bắt đầu tin Chúa Giê-su. Bởi vậy tội nhân này nói: “Khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!” Chúa Giê-su trả lời: “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi”.—Lu-ca 23:42, 43.

Khi đọc về Địa Đàng, chúng ta nên hình dung điều gì trong trí?

Chúa Giê-su có ý nói gì qua câu này? Ba-ra-đi, tức Địa Đàng, ở đâu?— Hãy suy nghĩ về điều này. Địa Đàng đã bắt đầu từ đâu?— Hãy nhớ là Đức Chúa Trời cho người đàn ông đầu tiên là A-đam và vợ ông một địa đàng để sống ngay trên trái đất này. Nơi đó được gọi là vườn Ê-đen. Trong vườn đó có thú vật, nhưng chúng không làm hại ai. Có nhiều cây với trái ngon ngọt, và một con sông lớn. Đó là một nơi tuyệt vời để sống!—Sáng-thế Ký 2:8-10.

Vì thế, khi chúng ta đọc về việc tội nhân đó sẽ được ở trong Địa Đàng, chúng ta nên hình dung trong trí trái đất này trở thành một nơi đẹp đẽ để sống. Chúa Giê-su sẽ ở trong Địa Đàng ngay trên trái đất với người từng là tội nhân không?— Không. Em có biết tại sao ngài sẽ không ở đó không?—

Đó là vì Chúa Giê-su sẽ ở trên trời, làm Vua cai trị Địa Đàng trên đất. Vì vậy Chúa Giê-su sẽ ở với người này theo nghĩa là ngài sẽ làm ông sống lại và chăm sóc nhu cầu của ông. Nhưng tại sao Chúa Giê-su lại để cho người từng là tội nhân được sống trong Địa Đàng?— Hãy xem chúng ta có thể tìm ra câu trả lời không nhé.

Trước khi nói chuyện với Chúa Giê-su, tội nhân đó đã biết về ý định của Đức Chúa Trời chưa?— Chưa, ông chưa biết. Ông làm điều ác vì không biết lẽ thật về Đức Chúa Trời. Trong Địa Đàng ông sẽ được dạy về các ý định của Đức Chúa Trời. Rồi ông sẽ có cơ hội để chứng tỏ mình thật sự yêu mến Đức Chúa Trời bằng cách làm theo ý Ngài.

Có phải tất cả những người được sống lại đều sống trong Địa Đàng trên đất không?— Không. Em biết tại sao không?— Bởi vì một số người được sống lại để sống ở trên trời với Chúa Giê-su. Những người này sẽ là vua, cùng với ngài cai trị Địa Đàng trên đất. Hãy xem làm sao chúng ta biết được điều này nhé.

Vào đêm trước khi chết, Chúa Giê-su bảo các sứ đồ: ‘Trong nhà Cha ta ở trên trời có nhiều chỗ, và ta đi sắm sẵn một chỗ cho các ngươi’. Rồi Chúa Giê-su hứa với họ: “Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó”.—Giăng 14:2, 3.

Sau khi sống lại, Chúa Giê-su đi đâu?— Đúng, ngài trở về trời với Cha ngài. (Giăng 17:4, 5) Vì vậy Chúa Giê-su hứa với các sứ đồ và các môn đồ khác rằng ngài sẽ làm họ sống lại để họ có thể ở trên trời với ngài. Họ sẽ làm gì với Chúa Giê-su ở trên đó?— Kinh Thánh nói rằng những môn đồ dự phần trong “sự sống lại thứ nhất” sẽ sống trên trời và cai trị mặt đất “với Ngài trong một ngàn năm”.—Khải-huyền 5:10; 20:6; 2 Ti-mô-thê 2:12.

Bao nhiêu người sẽ được dự phần trong “sự sống lại thứ nhất” và làm vua cùng cai trị với Chúa Giê-su?— Chúa Giê-su nói với các môn đồ: ‘Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng’. (Lu-ca 12:32) “Bầy nhỏ” này được sống lại để ở với Chúa Giê-su trong Nước Trời, là một con số chính xác. Kinh Thánh cho thấy có “mười bốn vạn bốn ngàn người” được sống lại từ trái đất.—Khải-huyền 14:1, 3.

Những người được sống lại sẽ sống ở đâu, và họ sẽ làm gì?

Bao nhiêu người sẽ sống trong Địa Đàng trên đất?— Kinh Thánh không nói. Nhưng Đức Chúa Trời đã bảo A-đam và Ê-va ở vườn Ê-đen là hãy sinh con cái, làm cho đầy dẫy đất. Đành rằng họ đã không làm được điều này, nhưng Đức Chúa Trời sẽ lo sao cho ý định của Ngài được thành tựu, là mặt đất sẽ đầy những người tốt.—Sáng-thế Ký 1:28; Ê-sai 45:18; 55:11.

Hãy thử nghĩ được sống ở trong Địa Đàng sẽ tuyệt vời biết bao! Cả trái đất sẽ trở nên như một công viên. Công viên này sẽ có đầy chim chóc, thú vật, và đủ loại cây, hoa làm cho đẹp đẽ. Không ai còn bị đau vì bệnh hoạn, cũng không còn ai phải chết nữa. Tất cả mọi người đều là bạn của nhau. Nếu chúng ta muốn sống đời đời trong Địa Đàng thì bây giờ là lúc để chuẩn bị.

Hãy đọc thêm về ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất nơi Châm-ngôn 2:21, 22; Truyền-đạo 1:4; Ê-sai 2:4; 11:6-9; 35:5, 6; và Ê-sai 65:21-24.