Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 10

Vua Sa-lô-môn khôn ngoan

Vua Sa-lô-môn khôn ngoan

Đức Giê-hô-va ban cho vua Sa-lô-môn một tấm lòng khôn sáng. Trong suốt triều đại của ông, dân Y-sơ-ra-ên hưởng một đời sống an bình và thịnh vượng chưa từng thấy

Đời sống sẽ ra sao nếu cả một đất nước, từ người lãnh đạo đến dân sự, đều vâng phục quyền trị vì và luật pháp của Đức Giê-hô-va? Triều đại 40 năm của vua Sa-lô-môn cho chúng ta câu trả lời.

Trước khi qua đời, Đa-vít truyền ngôi cho con trai là Sa-lô-môn. Trong một giấc chiêm bao, Đức Giê-hô-va phán với Sa-lô-môn hãy xin Ngài bất cứ điều gì ông muốn. Vua xin sự khôn ngoan cũng như tri thức để xét xử dân sự cách công bằng và sáng suốt. Lời cầu xin này đẹp lòng Đức Giê-hô-va nên Ngài ban cho ông một tấm lòng khôn sáng và sự hiểu biết. Ngài cũng hứa ban cho ông sự giàu có, vinh quang và tuổi thọ nếu ông tiếp tục vâng lời.

Vua Sa-lô-môn trở nên nổi tiếng vì xét xử khôn ngoan. Một ngày nọ, có hai phụ nữ tranh giành một bé trai sơ sinh và ai cũng cho mình là mẹ của bé. Sa-lô-môn ra lệnh xẻ đứa bé làm hai rồi giao cho mỗi người một nửa. Một người đồng ý nhưng người mẹ của đứa bé ngay lập tức nài xin vua hãy giao đứa bé cho người kia. Lúc này, Sa-lô-môn thấy rõ người phụ nữ thương xót đứa bé mới là người mẹ thật và giao con lại cho bà. Cả dân Y-sơ-ra-ên đều nghe về lời phán quyết này và nhận biết rằng sự khôn ngoan của vua là do Đức Chúa Trời ban.

Một trong những thành tựu lớn nhất của vua Sa-lô-môn là xây cất đền thờ cho Đức Giê-hô-va. Đền thờ nguy nga này nằm ở Giê-ru-sa-lem và là nơi thờ phượng của cả nước Y-sơ-ra-ên. Tại lễ khánh thành đền thờ, Sa-lô-môn cầu nguyện: “Kìa, trời, dầu đến đỗi trời của các từng trời chẳng có thể chứa Ngài được thay, phương chi cái đền nầy tôi đã cất!”.—1 Các Vua 8:27.

Danh tiếng của Sa-lô-môn lan truyền khắp các xứ khác, thậm chí đến xứ xa như Sê-ba, vùng A-ra-bi. Nữ vương nước Sê-ba hành trình đến Y-sơ-ra-ên để tận mắt thấy sự huy hoàng, giàu có của Sa-lô-môn và thử sự khôn ngoan của vua qua các câu đố. Khi thấy sự khôn ngoan của vua cũng như sự thịnh vượng của vương quốc Y-sơ-ra-ên, bà vô cùng khâm phục và ngợi khen Đức Giê-hô-va vì đã đặt một vị vua khôn ngoan trên ngôi nước này. Thật thế, vì sự ban phước của Đức Giê-hô-va nên thời kỳ Sa-lô-môn trị vì là triều đại hòa bình và thịnh vượng nhất trong lịch sử nước Y-sơ-ra-ên xưa.

Đáng buồn thay, Sa-lô-môn không tiếp tục sống theo sự hướng dẫn khôn ngoan của Đức Giê-hô-va. Lờ đi mệnh lệnh của Ngài, ông cưới hàng trăm người vợ, trong số đó có nhiều người là dân ngoại thờ các thần khác. Dần dần, những người vợ này dụ dỗ ông thờ các hình tượng nên ông không còn trọn lòng với Đức Giê-hô-va. Do đó, Ngài phán với Sa-lô-môn rằng ông sẽ bị tước quyền trị vì trên phần lớn đất nước, chỉ còn phần nhỏ sẽ thuộc về con cháu ông vì công trạng của cha ông là Đa-vít. Mặc dù Sa-lô-môn không trung thành với Đức Giê-hô-va nhưng Ngài vẫn trung tín với giao ước đã lập cùng Đa-vít về một Nước vững bền đời đời.

—Dựa trên 1 Các Vua chương 1 đến 11; 2 Sử-ký chương 1 đến 9; Phục-truyền Luật-lệ Ký 17:17.