Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 16

Đấng Mê-si xuất hiện

Đấng Mê-si xuất hiện

Đức Giê-hô-va xác nhận Chúa Giê-su người Na-xa-rét chính là Đấng Mê-si mà Ngài hứa từ lâu

Đức Giê-hô-va có giúp dân Ngài nhận diện Đấng Mê-si không? Có. Hãy xem những gì Ngài đã làm. Lúc bấy giờ là khoảng bốn thế kỷ sau khi phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ được hoàn tất. Tại thành Na-xa-rét thuộc phía bắc vùng Ga-li-lê, người nữ trẻ tuổi tên là Ma-ri được một vị khách bất ngờ đến thăm. Thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra, nói với Ma-ri rằng cô sẽ mang thai do thánh linh hay quyền lực của Đức Chúa Trời, dù cô còn là trinh nữ. Con trai ra đời sẽ trở thành vua như đã được hứa, Đấng trị vì một Nước bền vững đời đời! Đứa trẻ này là con của Đức Chúa Trời, vì Ngài sẽ chuyển sự sống của người con ấy từ trời vào lòng của trinh nữ Ma-ri.

Trinh nữ Ma-ri khiêm nhường đón nhận sứ mạng cao quý đó. Vị hôn phu của cô, một người thợ mộc tên Giô-sép, cưới cô sau khi thiên sứ hiện ra và xác nhận với ông rằng Ma-ri mang thai là do quyền lực của Đức Chúa Trời. Còn lời tiên tri cho biết Đấng Mê-si sẽ được sinh ra ở Bết-lê-hem thì sao? (Mi-chê 5:1). Thành nhỏ này cách Na-xa-rét đến 140km, vậy làm sao lời ấy ứng nghiệm?

Việc xảy ra khi hoàng đế La Mã ban chiếu chỉ kiểm tra dân số, dân được lệnh trở về quê quán để khai vào sổ. Vì cả Giô-sép và Ma-ri đều sinh ra ở thành Bết-lê-hem nên ông cùng người vợ đang mang thai trở về đó (Lu-ca 2:3). Khi tới Bết-lê-hem, họ phải ở tạm trong một chuồng gia súc nên Ma-ri sinh con ở đây và đặt em bé nơi máng cỏ. Đức Chúa Trời sai thiên sứ đến báo cho một nhóm người chăn cừu đang ở ngoài đồng rằng đứa trẻ vừa chào đời chính là Đấng Mê-si hay Đấng Christ (Đấng Ky-tô) được hứa trước.

Sau đó, cũng có một số người xác nhận rằng Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-si. Theo lời tiên tri của ông Ê-sai, một người sẽ đến để dọn đường cho công việc trọng yếu của Đấng Mê-si (Ê-sai 40:3). Người đó là Giăng Báp-tít. Khi thấy Chúa Giê-su, ông tuyên bố: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội-lỗi thế-gian đi”. Một số môn đồ của Giăng Báp-tít ngay lập tức đi theo Chúa Giê-su. Một người trong số họ nói: “Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si”.—Giăng 1:29, 36, 41.

Một bằng chứng khác để xác nhận Đấng Mê-si, đó là tiếng phán của Đức Giê-hô-va từ trời khi Giăng làm phép báp-têm cho Chúa Giê-su. Chính lúc này, Đức Giê-hô-va đổ thánh linh trên Chúa Giê-su nhằm bổ nhiệm ngài làm Đấng Mê-si và phán: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:16, 17). Đấng Mê-si được hứa từ lâu, nay đã xuất hiện!

Điều này xảy ra khi nào? Vào năm 29 CN, đúng lúc thời kỳ 483 năm được tiên tri bởi Đa-ni-ên chấm dứt. Đây cũng chính là một trong các bằng chứng vững chắc cho thấy Chúa Giê-su là Đấng Mê-si hay Đấng Christ. Vậy, trong thời gian sống trên đất, ngài loan báo thông điệp nào?

—Dựa trên Ma-thi-ơ chương 1 đến 3; Mác chương 1; Lu-ca chương 2; Giăng chương 1.