Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Gương sáng—Ti-mô-thê

Gương sáng—Ti-mô-thê

Gương sáng​—Ti-mô-thê

Ti-mô-thê sắp sửa rời nhà, không phải để thoát khỏi gia đình nhưng để trở thành giáo sĩ đồng hành với sứ đồ Phao-lô! Rất có thể ở độ tuổi gần đôi mươi, Ti-mô-thê đã là một chàng trai có trách nhiệm, “anh em ở thành Lít-trơ và Y-cô-ni đều nói tốt về anh” (Công vụ 16:2). Phao-lô tin rằng Ti-mô-thê có khả năng hoàn thành những trọng trách trong việc phụng sự Đức Chúa Trời. Và quả đúng như vậy! Những năm sau đó, Ti-mô-thê đã đi hết nơi này đến nơi khác, thành lập các hội thánh và củng cố anh chị em. Phao-lô yêu mến Ti-mô-thê vì các đức tính của anh nên 11 năm sau, ông nói với anh em ở thành Phi-líp: “Tôi không có ai có tâm tính giống như anh ấy, người sẽ thật lòng chăm lo cho anh em”.​—Phi-líp 2:20.

Bạn có đang rèn luyện bản thân để sẵn sàng nhận lãnh các đặc ân phụng sự không? Nếu thế, những ân phước to lớn đang chờ đón bạn! Đức Giê-hô-va trân trọng những người trẻ “tình-nguyện” phụng sự ngài (Thi-thiên 110:⁠3). Hơn nữa, bạn cũng có thể tin chắc rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời “chẳng phải là không công chính mà quên công việc” của bạn.​—Hê-bơ-rơ 6:10.