Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Phải chăng đây là tình yêu đích thực?

Phải chăng đây là tình yêu đích thực?

CHƯƠNG 29

Phải chăng đây là tình yêu đích thực?

Hãy trả lời những câu hỏi sau:

1. Bạn định nghĩa thế nào là “yêu”? ․․․․․

2. Bạn định nghĩa thế nào là “si mê”? ․․․․․

3. Theo quan điểm của bạn, hai khái niệm trên khác nhau thế nào? ․․․․․

Có lẽ bạn dễ dàng trả lời những câu hỏi trên. Suy cho cùng, khi dựa vào lý thuyết thì không khó để thấy sự khác biệt giữa yêu và si mê.

Thế nhưng, tất cả có thể thay đổi vào khoảnh khắc bạn gặp người trong mộng. Bỗng nhiên, con tim bạn xốn xang, những cảm xúc bồi hồi choán hết tâm trí. Bạn đắm chìm trong tình yêu. Nhưng... có thật là vậy không? Đó là yêu, hay si mê? Làm sao phân biệt được? Để có lời giải đáp, trước tiên hãy xem cái nhìn của bạn về người khác giới đã thay đổi ra sao trong những năm gần đây. Chẳng hạn, hãy suy nghĩ những câu hỏi sau:

● Hồi năm tuổi, bạn nghĩ thế nào về người khác phái?

Bây giờ, bạn nghĩ thế nào về người khác phái?

Rất có thể câu trả lời của bạn cho thấy khi bước vào tuổi dậy thì, bạn có cái nhìn mới về phái kia. Brian, 12 tuổi, chia sẻ: “Mình nhận ra các bạn nữ dễ thương hơn so với hồi trước”. Yến, 16 tuổi, nhớ lại sự thay đổi xảy ra cách đây vài năm: “Đám con gái bắt đầu thi nhau bàn tán về mấy anh chàng. Còn mình thì rất dễ rung động trước con trai”.

Bạn đang để ý đến người khác phái, vậy phải làm sao với những cảm xúc mãnh liệt của mình? Đừng vờ như không có, vì làm thế chỉ càng khiến những cảm xúc ấy bùng cháy mạnh hơn. Thay vào đó, bạn có thể tận dụng cơ hội tuyệt vời này để khám phá đôi điều về sự hấp dẫn, si mê và tình yêu. Hiểu được ba cung bậc cảm xúc này có thể giúp bạn tránh những vết thương lòng không đáng có và với thời gian, tìm được tình yêu đích thực.

SỰ HẤP DẪN Những gì mắt thấy

“Con gái luôn là đề tài tán gẫu của tụi mình. Dù cố lái sang chủ đề khác nhưng vừa khi một cô bạn ưa nhìn đi qua là tụi mình lại quên sạch đang nói chuyện gì!”.—Alex.

“Nếu chạm phải ánh mắt của một chàng trai có nụ cười tươi và bước đi tự tin là tim mình cứ đập loạn lên”.—Ly.

Không có gì lạ khi một cô nàng xinh xắn hay một anh chàng bảnh trai thu hút ánh nhìn của bạn. Nhưng vấn đề là không phải lúc nào những gì bạn thấy cũng nói lên tất cả. Tại sao? Vì ngoại hình có thể đánh lừa bạn. Kinh Thánh nói: “Như vòng vàng đeo nơi mũi heo thể nào, người phụ nữ đẹp người nhưng không đẹp nết cũng thể ấy” (Châm-ngôn 11:22, ĐNB). Dĩ nhiên, nguyên tắc này cũng áp dụng cho phái nam.

SI MÊ Những gì con tim lên tiếng

“Năm 12 tuổi, mình từng mê mẩn một cậu bạn. Khi chuyện qua rồi mình mới nhận ra tại sao mình thích cậu ta. Đơn giản chỉ vì bạn mình ai cũng tăm tia một anh chàng nào đó. Thế đấy!”.—Yến.

“Mình nhiều lần bị ‘đổ’ nhưng hầu như chỉ vì để ý đến vẻ bề ngoài. Lúc phát hiện ra con người thật của cô ấy, mình mới vỡ lẽ là chúng mình không hợp nhau như mình tưởng”.—Mạnh.

Cảm giác si mê rất giống với yêu. Đành rằng tình yêu thường đến cùng với những xúc cảm lãng mạn, nhưng nền tảng của hai cung bậc này lại hoàn toàn khác nhau. Si mê xuất phát từ cảm xúc nhất thời trước vẻ bề ngoài của người kia. Nó khiến một người trở nên mù quáng, không thấy nhược điểm của đối phương, trong khi lại phóng đại các ưu điểm. Do đó, sự si mê cũng như một lâu đài cát. Bạn nữ tên Fiona nói: “Nó mong manh lắm. Có thể hôm nay bạn thích một người, và tháng sau, cảm xúc ấy vẫn còn nhưng bạn đã dành cho người khác!”.

TÌNH YÊU Những gì lý trí mách bảo

“Theo mình nếu là yêu, bạn biết tại sao mình có tình cảm với người kia, và đó là lý do cao đẹp chứ không phải ích kỷ”.—David.

“Mình nghĩ tình yêu đích thực phải lớn dần theo thời gian. Lúc đầu, hai người là bạn tốt. Rồi từ từ bạn mến những điều mình khám phá được nơi người kia, và những cảm xúc bạn chưa từng có trước đây bắt đầu nảy nở”.—Nguyên.

Nền tảng của tình yêu là sự thấu hiểu cả ưu điểm lẫn nhược điểm của người kia. Không lạ gì khi Kinh Thánh miêu tả tình yêu không thuần túy là cảm xúc. Sách này nói người có tình yêu thương thì “kiên nhẫn và tử tế... dung thứ mọi điều, tin mọi điều, hy vọng mọi điều, chịu đựng mọi điều. Tình yêu thương tồn tại mãi” (1 Cô-rinh-tô 13:4, 7, 8). Tình yêu thôi thúc một người làm những điều trên dựa vào sự hiểu biết, chứ không phải dại khờ hay mê muội.

Một gương điển hình của tình yêu đích thực

Lời tường thuật của Kinh Thánh về Gia-cốp và Ra-chên minh họa sống động thế nào là tình yêu đích thực. Hai người gặp nhau bên một cái giếng, nơi Ra-chên đưa bầy chiên của cha nàng đến uống nước. Gia-cốp lập tức bị thu hút. Vì sao? Một lý do là nàng “xinh đẹp cả dáng người lẫn gương mặt”.—Sáng-thế Ký 29:17, ĐNB.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tình yêu đích thực không chỉ dựa vào vẻ đẹp hào nhoáng bề ngoài. Bên cạnh nhan sắc, Gia-cốp thấy được những điều khác quý giá hơn nơi Ra-chên. Thật vậy, Kinh Thánh cho biết không lâu sau, tình cảm của Gia-cốp không chỉ dừng lại ở mức bị thu hút. Chàng “yêu Ra-chên”.—Sáng-thế Ký 29:18.

Phải chăng đây là cái kết lãng mạn của chuyện tình này? Không, còn nhiều điều đang chờ phía trước. Cha của Ra-chên bắt Gia-cốp đợi bảy năm mới được cưới nàng. Dù điều đó công bằng hay không, tình yêu của Gia-cốp giờ đây bị thử thách. Nếu chỉ vì si mê, Gia-cốp sẽ không chịu chờ đợi. Chỉ tình yêu đích thực mới có thể bền vững trước thách thức thời gian. Kết quả ra sao? Kinh Thánh ghi lại: “Gia-cốp vì Ra-chên, phải giúp việc trong bảy năm: nhưng bởi yêu nàng, nên coi bảy năm bằng chừng đôi ba bữa”.—Sáng-thế Ký 29:20.

Bạn có thể học được gì từ gương của Gia-cốp và Ra-chên? Đó là tình yêu đích thực có thể chiến thắng thử thách thời gian. Đồng thời, nó không đơn thuần dựa vào hình thức bên ngoài. Trên thực tế, người bạn đời tương lai có thể không phải là người mà bạn thấy rất lôi cuốn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ví dụ, chị Barbara đã gặp một người mà chị thừa nhận là không mấy ấn tượng lúc đầu. Chị hồi tưởng: “Nhưng khi hiểu nhiều hơn về anh ấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tôi thấy anh Stephen quan tâm đến người khác và luôn đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích bản thân. Tôi biết đây là những đức tính cần có nơi một người chồng tốt. Thế là tôi cảm mến và bắt đầu yêu anh”. Kết quả là chị có một cuộc hôn nhân vững chắc.

Khi đã đủ chín chắn để hẹn hò với mục tiêu tiến tới hôn nhân, làm sao bạn biết mình đã tìm thấy tình yêu đích thực hay chưa? Con tim bạn có thể lên tiếng, nhưng hãy tin cậy nơi lý trí đã được Kinh Thánh rèn luyện. Hãy nhìn xa hơn hình thức bên ngoài. Để mối quan hệ có thời gian phát triển. Và nhớ rằng sự si mê thường tàn lụi sau một thời gian ngắn, còn tình yêu chân thật thì ngày càng bền vững với thời gian và trở thành “mối dây liên kết tuyệt hảo”.—Cô-lô-se 3:14, GKPV.

Chắc chắn bạn có thể tìm được tình yêu như thế nếu biết cách vượt qua sự hấp dẫn (những gì mắt thấy) và sự si mê (những gì con tim lên tiếng). Ba trang tới sẽ giúp bạn làm vậy.

XEM THÊM VỀ ĐỀ TÀI NÀY TRONG TẬP 2, CHƯƠNG 13

TRONG CHƯƠNG TỚI

Giả sử bạn đã tìm được tình yêu đích thực. Làm sao để biết hai người đã sẵn sàng kết hôn hay chưa?

CÂU KINH THÁNH THEN CHỐT

“Nước nhiều không tưới tắt được ái-tình, các sông chẳng nhận chìm nó được”.—Nhã-ca 8:7.

MẸO

Để xem bạn hiểu người mình thích đến đâu, hãy trả lời các câu hỏi trong phiếu thực tập nơi Tập 2, trang 39 (cho các bạn nữ) và trang 40 (cho các bạn nam).

BẠN CÓ BIẾT...?

Có thể nói những bạn trẻ vội vàng bắt đầu và chấm dứt các cuộc tình là đang “tập” ly dị sau khi kết hôn.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG!

Để xác định tình cảm mình dành cho ai đó là yêu hay si mê, mình sẽ ․․․․․

Về đề tài này, điều mình muốn hỏi cha mẹ là: ․․․․․

BẠN NGHĨ SAO?

● Vì sao Đức Chúa Trời ban cho con người cảm xúc thu hút mãnh liệt với người khác giới?

● Nhiều bạn trẻ nghĩ là họ “yêu” nhưng rồi cuộc tình lại tan vỡ, tại sao?

[Câu nổi bật nơi trang 207]

“Tình yêu có thể chiến thắng những rào cản, trong khi sự si mê thường biến mất ngay khi hoàn cảnh đổi khác hoặc có vấn đề nảy sinh. Cần nhiều thời gian để vun đắp tình yêu đích thực”.—Tuyết

[Khung nơi trang 209]

Trắc nghiệm

Bạn sẽ làm gì?

Minh và Dung quen nhau đến nay được ba tháng. Dung nói rằng mình đang “say đắm trong tình yêu”. Minh rất thương Dung, thậm chí còn “chỉ bảo” nàng nên ăn mặc thế nào hay giao thiệp với ai. Chàng chiều chuộng nàng như một công chúa, cho đến tuần vừa rồi. Minh tát Dung sau khi “bắt gặp” nàng nói chuyện với một anh bạn.

Chàng nói: “Dung phải biết là mình rất sợ mất cô ấy. Chỉ nghĩ đến việc bị một đứa con trai khác cướp mất người yêu cũng đủ làm mình tức điên lên! Mình tiếc là đã tát Dung. Nhưng mình không chịu nổi khi thấy cô ấy nhìn một người đàn ông khác. Vả lại, mình cũng xin lỗi rồi mà!”.

Nàng nói: “Bố mẹ mình bảo anh Minh có tính gia trưởng, nhưng chỉ vì anh ấy có tiêu chuẩn cao. Ý mình là anh ấy chưa bao giờ ép mình ‘đi quá giới hạn’. Còn chuyện tát mình, mình không dám kể cho bố mẹ, thì là vì anh ấy ghen khi thấy mình nói chuyện với bạn nam khác thôi. Nhưng yêu thì mới ghen mà. Dẫu sao, anh Minh cũng đã xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm”.

Đến lượt bạn: Bạn có thấy vài dấu hiệu cảnh báo trong mối quan hệ này không? Nếu có thì đó là gì? ․․․․․

Dung nên làm gì? ․․․․․

Bạn sẽ làm gì? ․․․․․

[Khung nơi trang 210]

Trắc nghiệm

Bạn sẽ làm gì?

Thành và Ánh hẹn hò được hai tháng. Thành nhận thấy Ánh có tính hay cãi, đặc biệt là với ba má. Thật ra là Ánh đấu khẩu với ba má như cơm bữa, và thường thì nàng thắng. Nàng sử dụng điêu luyện “chiêu cố thủ” cho đến khi ba má phải đầu hàng vì hết chịu nổi. Ánh còn khoe với Thành là ba má nghe nàng “răm rắp”.

Chàng nói: “Ánh là người nghĩ sao nói vậy. Cô ấy không ngại ai, kể cả ba má. Ba cô ấy rất phiền phức nên Ánh bực cũng đúng. Nhưng đâu phải lúc nào cô ấy cũng la lối. Có khi Ánh khóc hay nũng nịu nữa mà. Cô ấy không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được điều mình muốn”.

Nàng nói: “Mình không cần biết bạn là ai hay có vị thế nào, mình luôn nói chuyện thẳng thắn, đừng mong nghe những lời ngon ngọt. Bạn trai mình là anh Thành cũng biết rõ điều đó. Anh đã thấy cách mình cư xử với ba má rồi còn gì”.

Đến lượt bạn: Bạn có thấy vài dấu hiệu cảnh báo trong mối quan hệ này không? Nếu có thì đó là gì? ․․․․․

Thành nên làm gì? ․․․․․

Bạn sẽ làm gì? ․․․․․

[Khung nơi trang 211]

Trắc nghiệm

Là yêu hay si mê?

Hãy thử đoán từ còn thiếu trong những lời phát biểu dưới đây. Điền từ yêu hoặc si mê vào chỗ trống.

1. “Người đang ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ thường mù quáng và không muốn chấp nhận sự thật”.—Calvin.

2. “Nếu phải trở thành con người khác khi ở bên cô gái mình thích thì đó là ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․”.—Thomas.

3. “Vài điều nơi người ấy có thể khiến bạn khó chịu. Nhưng nếu là ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ thì bạn vẫn muốn ở bên người ấy và sẽ tìm cách vượt qua vấn đề”.—Ryan.

4. “Khi ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, bạn không cho phép mình để ý đến điều gì khác ngoài những điểm hai người tâm đầu ý hợp”.—Trinh.

5. “Đó là ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ nếu bạn không tìm cách che giấu bản thân”.—Vy.

6. “Người đang ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ thường ích kỷ, chỉ tập trung vào việc đạt được điều mình muốn, có thể đơn thuần là để khoe mình có bạn trai”.—Linh.

7. “Nếu là ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, bạn thấy người kia có những thiếu sót và tính hơi là lạ nhưng vẫn có thể bỏ qua”.—Phương.

8. “Khi ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, bạn không thể lý giải tại sao mình có tình cảm với người kia, chỉ là vì mình thấy vậy”.—David.

9. “Khi ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, bạn nghĩ người kia không thể phạm sai lầm”.—Trang.

10. “Nếu là ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, bạn không để ý đến người khác phái như trước vì chỉ một lòng một dạ với người kia”.—Du.

Đáp án: Si mê: 1, 2, 4, 6, 8, 9. Yêu: 3, 5, 7, 10.

[Hình nơi các trang 206, 207]

Sự si mê cũng như một lâu đài cát, chẳng mấy chốc sẽ bị cuốn trôi