Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 2

Chúa Giê-su được tôn kính trước khi chào đời

Chúa Giê-su được tôn kính trước khi chào đời

LU-CA 1:34-56

  • MA-RI ĐẾN THĂM NGƯỜI HỌ HÀNG LÀ Ê-LI-SA-BÉT

Sau khi thiên sứ Gáp-ri-ên báo cho thiếu nữ Ma-ri biết rằng nàng sẽ sinh một con trai đặt tên là Giê-su và người con này sẽ làm Vua cai trị đời đời, Ma-ri hỏi: “Làm sao chuyện đó xảy ra khi tôi còn đồng trinh?”.—Lu-ca 1:34.

Thiên sứ trả lời: “Thần khí thánh sẽ ngự trên cô và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ che phủ cô. Vì thế con trẻ sinh ra sẽ được gọi là thánh, là Con Đức Chúa Trời”.—Lu-ca 1:35.

Có lẽ để giúp Ma-ri tin thông điệp ấy, Gáp-ri-ên nói thêm: “Kìa! Ê-li-sa-bét, người họ hàng của cô, cũng thụ thai được một bé trai trong lúc già nua. Người phụ nữ bị gọi là hiếm muộn ấy nay đã mang thai sáu tháng rồi, vì đối với Đức Chúa Trời, chẳng lời nào không thể thực hiện được”.—Lu-ca 1:36, 37.

Ma-ri tin lời Gáp-ri-ên, như chúng ta có thể thấy qua phản ứng của nàng. Ma-ri thốt lên: “Này, tôi đây là kẻ tớ gái của Đức Giê-hô-va! Nguyện điều ấy xảy đến cho tôi như lời người nói”.—Lu-ca 1:38.

Sau khi Gáp-ri-ên rời khỏi, Ma-ri chuẩn bị lên đường đi thăm Ê-li-sa-bét. Bà cùng chồng là Xa-cha-ri sống ở vùng đồi núi xứ Giu-đê, gần Giê-ru-sa-lem. Từ nhà Ma-ri ở Na-xa-rét xuống đó có lẽ mất ba hoặc bốn ngày đường.

Cuối cùng Ma-ri cũng đến nhà của Xa-cha-ri, nàng bước vào và chào Ê-li-sa-bét. Ngay lúc ấy, Ê-li-sa-bét được tràn đầy thần khí thánh và nói với Ma-ri: “Em thật có phước trong vòng các phụ nữ, và thai nhi trong bụng em có phước thay! Nhờ đâu chị có đặc ân được mẹ của Chúa đến thăm? Vì kìa, tai chị vừa nghe tiếng em chào thì thai nhi trong bụng chị nhảy lên mừng rỡ”.—Lu-ca 1:42-44.

Nghe vậy, Ma-ri thốt lên với lòng biết ơn chân thành: “Tâm hồn tôi ca tụng Đức Giê-hô-va, lòng tôi vui mừng khôn xiết nơi Đức Chúa Trời, Đấng Giải Cứu của tôi, vì ngài đã đoái đến vị thế thấp hèn của tớ gái ngài. Này! Từ nay trở đi, mọi thế hệ sẽ gọi tôi là người hạnh phúc, vì đấng quyền năng đã làm những điều lớn lao cho tôi”. Chúng ta có thể thấy dù được ơn lớn, Ma-ri vẫn quy mọi sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Nàng nói: “Danh ngài là thánh. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, ngài tỏ lòng thương xót với người kính sợ ngài”.—Lu-ca 1:46-50.

Ma-ri tiếp tục ca tụng Đức Chúa Trời bằng những lời được soi dẫn mang tính cách tiên tri, nàng nói: “Cánh tay ngài thực hiện những việc oai hùng; ngài làm tan lạc những kẻ có toan tính cao ngạo trong lòng. Ngài hạ bệ kẻ quyền thế khỏi ngai và nâng người thấp hèn lên. Ngài ban vật tốt để làm thỏa mãn người đói khát, đuổi kẻ giàu có về tay không. Ngài đã đến giúp Y-sơ-ra-ên tôi tớ ngài, nhớ mãi lòng thương xót của ngài đối với Áp-ra-ham và dòng dõi người, như ngài đã nói với tổ phụ chúng ta”.—Lu-ca 1:51-55.

Ma-ri ở lại với Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng. Chắc hẳn nàng đã đỡ đần Ê-li-sa-bét trong những tuần cuối của thai kỳ. Thật tốt cho hai người phụ nữ trung thành này, cả hai đều mang thai nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, được ở bên nhau trong thời điểm đặc biệt này của cuộc đời họ!

Bạn có để ý thấy Chúa Giê-su được tôn kính ngay từ khi chưa chào đời không? Ê-li-sa-bét gọi ngài là Chúa và thai nhi trong bụng bà “nhảy lên mừng rỡ” khi Ma-ri vừa bước vào nhà. Điều này thật khác xa với cách nhiều người sẽ đối xử với Ma-ri và thai nhi sắp chào đời của nàng, như chúng ta sẽ thấy sau này.