Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 3

Người dọn đường chào đời

Người dọn đường chào đời

LU-CA 1:57-79

  • GIĂNG BÁP-TÍT CHÀO ĐỜI VÀ ĐƯỢC ĐẶT TÊN

  • XA-CHA-RI BÁO TRƯỚC VỀ VAI TRÒ TƯƠNG LAI CỦA GIĂNG

Ngày sinh nở của Ê-li-sa-bét gần đến. Suốt ba tháng, người họ hàng là Ma-ri đã ở bên bà. Đã đến lúc Ma-ri từ giã và đi một chuyến dài lên phía bắc để về nhà ở Na-xa-rét. Khoảng sáu tháng nữa, nàng cũng sẽ sinh con.

Không lâu sau khi Ma-ri ra về, Ê-li-sa-bét sinh một bé trai. Mọi người đều vui mừng khi thấy mẹ tròn con vuông! Ê-li-sa-bét khoe đứa bé với họ hàng và xóm giềng, ai nấy đều chung vui với bà.

Theo Luật pháp Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên, vào ngày thứ tám sau khi sinh, một bé trai phải chịu phép cắt bì (Lê-vi 12:2, 3). Lúc đó, đứa bé cũng được đặt tên. Một số người cho rằng nên đặt tên con trai Xa-cha-ri theo tên của ông. Nhưng Ê-li-sa-bét lên tiếng: “Không được! Nó sẽ được gọi là Giăng” (Lu-ca 1:60). Hẳn bạn còn nhớ, đó là tên mà thiên sứ Gáp-ri-ên bảo phải đặt cho đứa bé.

Họ hàng và xóm giềng đều phản đối: “Họ hàng của bà đâu có ai mang tên đó” (Lu-ca 1:61). Họ ra dấu để hỏi Xa-cha-ri xem ông muốn đặt tên con là gì. Xa-cha-ri xin một cái bảng rồi viết: “Tên nó là Giăng”.—Lu-ca 1:63.

Kỳ diệu thay, Xa-cha-ri liền nói lại được! Chúng ta còn nhớ, ông bị câm vì không tin lời thiên sứ báo là Ê-li-sa-bét sẽ có một con trai. Bởi thế, khi Xa-cha-ri nói được, xóm giềng rất kinh ngạc và thắc mắc: “Đứa trẻ này sẽ là người như thế nào?” (Lu-ca 1:66). Qua cách Giăng được đặt tên, họ thấy rõ bàn tay của Đức Chúa Trời đã can thiệp.

Bấy giờ, Xa-cha-ri được tràn đầy thần khí thánh và thốt lên: “Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên được chúc tụng, vì ngài đã đoái đến dân ngài và giải cứu họ. Ngài đã dấy lên cho chúng ta một đấng cứu rỗi đầy quyền năng trong nhà Đa-vít tôi tớ ngài” (Lu-ca 1:68, 69). “Đấng cứu rỗi đầy quyền năng” chính là Chúa Giê-su, lúc ấy chưa ra đời. Xa-cha-ri nói rằng qua đấng đó, Đức Chúa Trời sẽ “ban cho chúng ta đặc ân phụng sự ngài mà không sợ hãi, với sự trung thành và công chính trước mặt ngài trọn đời chúng ta”.—Lu-ca 1:74, 75.

Xa-cha-ri tiên tri về con trai mình: “Về phần con, hỡi con trẻ, con sẽ được gọi là nhà tiên tri của Đấng Tối Cao, vì con sẽ đi trước Đức Giê-hô-va để dọn đường cho ngài và cho dân ngài biết về thông điệp cứu rỗi nhờ sự tha tội, đó là bởi Đức Chúa Trời chúng ta giàu lòng trắc ẩn. Nhờ lòng trắc ẩn ấy mà bình minh từ trên cao sẽ thăm viếng chúng ta để soi sáng những người ngồi trong nơi tối tăm và trong bóng sự chết, để dẫn bước chúng ta trên con đường bình an” (Lu-ca 1:76-79). Quả là lời tiên tri đầy khích lệ!

Đến lúc đó, Ma-ri đã về tới nhà ở Na-xa-rét. Điều gì sẽ xảy ra khi mọi người đều thấy rõ là nàng có thai dù chưa lấy chồng?