Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 4

Ma-ri​—Chưa cưới mà có thai

Ma-ri​—Chưa cưới mà có thai

MA-THI-Ơ 1:18-25 LU-CA 1:56

  • GIÔ-SÉP BIẾT ĐƯỢC MA-RI CÓ THAI

  • MA-RI TRỞ THÀNH VỢ GIÔ-SÉP

Ma-ri đã bước sang tháng thứ tư của thai kỳ. Chắc bạn còn nhớ, trong những tháng đầu mang thai, Ma-ri đã đến thăm người họ hàng là Ê-li-sa-bét tại vùng đồi núi xứ Giu-đê ở phía nam. Nhưng giờ đây, nàng trở về nhà tại Na-xa-rét. Chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ biết là nàng có thai. Hãy tưởng tượng là nàng lo sợ biết chừng nào!

Tình thế càng tệ hơn vì Ma-ri đã hứa hôn với một thợ mộc tên là Giô-sép. Nàng cũng biết rằng theo Luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên, nếu một phụ nữ đã đính hôn cố ý ăn nằm với người đàn ông khác thì sẽ bị ném đá đến chết (Phục truyền luật lệ 22:23, 24). Do đó, dù trong sạch, hẳn nàng trăn trở không biết phải làm sao để giải thích với Giô-sép về cái thai và cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Sau ba tháng Ma-ri xa nhà, hẳn Giô-sép nóng lòng muốn gặp lại nàng. Khi gặp nhau, rất có thể Ma-ri cho Giô-sép biết tình trạng của mình và hết lời giải thích rằng nàng có thai là bởi thần khí thánh của Đức Chúa Trời. Dù vậy, chắc bạn cũng hình dung được là Giô-sép khó lòng mà hiểu và tin nổi.

Giô-sép biết Ma-ri là cô gái đoan trang và có danh tiếng tốt. Ông yêu nàng tha thiết. Tuy nhiên, dù đã nghe Ma-ri thanh minh, Giô-sép vẫn nghĩ rằng nàng có thai chỉ có thể là do ăn nằm với người đàn ông khác. Ông không muốn nàng bị ném đá đến chết hoặc bị bêu xấu trước công chúng nên quyết định sẽ ly dị nàng một cách kín đáo. Vào thời đó, người đã hứa hôn được xem như đã cưới nên muốn từ hôn thì phải ly dị.

Sau đó, Giô-sép đi ngủ nhưng trong lòng vẫn trăn trở về vấn đề ấy. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với ông trong giấc mơ và nói: “Đừng ngại đem vợ là Ma-ri về nhà, vì nàng thụ thai là bởi thần khí thánh của Đức Chúa Trời. Nàng sẽ sinh một con trai, và hãy đặt tên là Giê-su, vì con trai ấy sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi”.—Ma-thi-ơ 1:20, 21.

Khi thức dậy, Giô-sép biết ơn xiết bao vì sự việc giờ đây đã được sáng tỏ! Không chút chậm trễ, ông làm theo lời thiên sứ truyền bảo và rước Ma-ri về nhà. Hành động công khai này được coi như hôn lễ, chính thức cho người khác biết Giô-sép và Ma-ri giờ là vợ chồng. Tuy vậy, Giô-sép không ăn nằm với Ma-ri trong khi nàng mang thai Chúa Giê-su.

Vài tháng sau, Giô-sép và Ma-ri sửa soạn lên đường rời Na-xa-rét. Họ phải đi đâu lúc này, khi mà Ma-ri đã nặng nề và sắp đến ngày sinh nở?