Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 6

Con trẻ được hứa trước

Con trẻ được hứa trước

LU-CA 2:21-39

  • CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP CẮT BÌ VÀ SAU ĐÓ ĐƯỢC MANG ĐẾN ĐỀN THỜ

Thay vì trở về Na-xa-rét, Giô-sép và Ma-ri ở lại Bết-lê-hem. Khi Chúa Giê-su được tám ngày tuổi, họ làm phép cắt bì cho ngài theo đòi hỏi của Luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên (Lê-vi 12:2, 3). Người ta cũng có tục lệ đặt tên cho con trai vào ngày ấy. Vậy Giô-sép và Ma-ri đặt tên con là Giê-su, theo lời dặn của thiên sứ Gáp-ri-ên.

Hơn một tháng trôi qua, con trẻ Giê-su được 40 ngày tuổi. Lúc ấy, cha mẹ mang ngài đi đâu? Đến đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, cách chỗ họ đang ở chỉ vài cây số. Luật pháp quy định là sản phụ nào sinh con trai thì 40 ngày sau phải đến đền thờ để dâng lễ vật tẩy uế.—Lê-vi 12:4-8.

Đó là điều Ma-ri đã làm. Lễ vật của Ma-ri là hai con chim nhỏ bé. Chi tiết này cho chúng ta biết về tình trạng kinh tế của Giô-sép và Ma-ri. Theo Luật pháp, người mẹ phải dâng một con cừu đực con và một con chim. Nhưng nếu không đủ khả năng dâng một con cừu đực thì người mẹ có thể dâng một cặp chim cu gáy hoặc một cặp bồ câu. Ma-ri ở trong hoàn cảnh ấy.

Tại đền thờ, một người đàn ông lớn tuổi tên là Si-mê-ôn đến gặp Giô-sép và Ma-ri. Đức Chúa Trời đã tiết lộ cho ông rằng trước khi qua đời, ông sẽ được thấy Đấng Ki-tô, hay Đấng Mê-si mà Đức Giê-hô-va đã hứa trước. Hôm ấy, thần khí thánh hướng dẫn Si-mê-ôn đến đền thờ, nơi ông gặp Giô-sép và Ma-ri cùng con trai mới sinh của họ. Si-mê-ôn bồng đứa trẻ trên tay.

Trong khi bồng đứa trẻ, Si-mê-ôn tạ ơn Đức Chúa Trời: “Lạy Chúa Tối Thượng, giờ Chúa cho đầy tớ Chúa ra đi bình an như lời ngài phán, vì mắt con đã thấy phương tiện cứu rỗi mà ngài đã sắm sẵn trước mắt muôn dân, là ánh sáng xua tan màn đêm tăm tối che phủ các nước và là vinh quang trong dân Y-sơ-ra-ên của ngài”.—Lu-ca 2:29-32.

Giô-sép và Ma-ri rất đỗi ngạc nhiên khi nghe lời ấy. Si-mê-ôn chúc phước cho họ, rồi nói với Ma-ri rằng con trai nàng “được lập lên để nhiều người trong Y-sơ-ra-ên bị vấp ngã hoặc được nâng lên” và nàng sẽ phải chịu nỗi đau như một lưỡi gươm sắc đâm thấu qua lòng.—Lu-ca 2:34.

Một người khác cũng có mặt tại đền thờ vào hôm ấy. Đó là An-na, một nữ tiên tri 84 tuổi. Thật ra, bà không bao giờ vắng mặt trong đền thờ. Vào đúng lúc đó, An-na đến gần Giô-sép, Ma-ri và con trẻ Giê-su. Bà dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời và nói về Chúa Giê-su cho tất cả những ai muốn nghe.

Chắc bạn hình dung được Giô-sép và Ma-ri vui mừng biết bao trước mọi chuyện xảy ra tại đền thờ! Những điều đó xác nhận với họ rằng con trai họ chính là Đấng Được Hứa Trước của Đức Chúa Trời.