Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 9

Lớn lên ở Na-xa-rét

Lớn lên ở Na-xa-rét

MA-THI-Ơ 13:55, 56 MÁC 6:3

  • GIÔ-SÉP VÀ MA-RI CÓ THÊM CON

  • CHÚA GIÊ-SU HỌC NGHỀ

Chúa Giê-su lớn lên ở Na-xa-rét, một thành nhỏ bé và không mấy quan trọng. Thành này nằm ở hướng bắc, thuộc vùng đồi núi Ga-li-lê, và nằm về phía tây của một hồ rộng lớn được biết đến là biển Ga-li-lê.

Có lẽ con trẻ Giê-su khoảng hai tuổi khi Giô-sép và Ma-ri đưa ngài từ Ai Cập về đây. Lúc ấy, dường như ngài vẫn là con một. Nhưng về sau, các em trai cùng mẹ khác cha của ngài ra đời, đó là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn và Giu-đa. Giô-sép và Ma-ri cũng sinh thêm con gái, là các em gái cùng mẹ khác cha của Chúa Giê-su. Thật vậy, Chúa Giê-su có ít nhất sáu em trai và em gái.

Dĩ nhiên, Chúa Giê-su cũng có những người thân khác. Chúng ta đã biết về Ê-li-sa-bét và con trai bà là Giăng. Giăng sống ở xứ Giu-đê, cách đó nhiều cây số về phía nam. Gần đó, ngay tại Ga-li-lê, là Sa-lô-mê, rất có thể là chị em gái của Ma-ri và dì của Chúa Giê-su. Chồng của Sa-lô-mê là Xê-bê-đê. Hai con trai của họ là Gia-cơ và Giăng, hẳn là anh em họ của Chúa Giê-su. Chúng ta không biết chắc khi còn thơ ấu, Chúa Giê-su có hay chơi với hai người anh em họ này không nhưng khi lớn lên, họ trở thành bạn thân và sứ đồ của ngài.

Giô-sép phải làm việc khó nhọc để nuôi gia đình ngày càng đông của mình. Ông làm nghề thợ mộc. Giô-sép nuôi dạy Chúa Giê-su như con ruột, vì vậy ngài được gọi là “con của ông thợ mộc” (Ma-thi-ơ 13:55). Ông cũng dạy nghề cho Chúa Giê-su, và ngài tỏ ra rất khéo tay. Thật thế, sau này người ta nói Chúa Giê-su là “người thợ mộc”.—Mác 6:3.

Cuộc sống của gia đình Giô-sép xoay quanh việc thờ phượng Đức Giê-hô-va. Tuân theo Luật pháp của Đức Chúa Trời, Giô-sép và Ma-ri dạy con cái những điều thiêng liêng “khi ngồi trong nhà, khi đi trên đường, khi nằm và khi thức dậy” (Phục truyền luật lệ 6:6-9). Tại Na-xa-rét có một nhà hội. Chắc chắn Giô-sép thường xuyên đưa gia đình đến đó để thờ phượng, vì sau này Kinh Thánh ghi lại rằng ‘như thường lệ, Chúa Giê-su vào nhà hội trong ngày Sa-bát’ (Lu-ca 4:16). Ngoài ra, gia đình Giô-sép hẳn vui mừng biết bao khi được đều đặn tới đền thờ của Đức Giê-hô-va ở Giê-ru-sa-lem.