Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 18

Chúa Giê-su gia tăng, còn Giăng giảm bớt

Chúa Giê-su gia tăng, còn Giăng giảm bớt

MA-THI-Ơ 4:12 MÁC 6:17-20 LU-CA 3:19, 20 GIĂNG 3:22–4:3

  • MÔN ĐỒ CHÚA GIÊ-SU LÀM PHÉP BÁP-TÊM CHO DÂN CHÚNG

  • GIĂNG BÁP-TÍT BỊ BỎ TÙ

Sau khi dự Lễ Vượt Qua vào mùa xuân năm 30 CN, Chúa Giê-su và các môn đồ rời Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, họ không về thẳng nhà ở Ga-li-lê mà đi đến vùng thôn quê thuộc xứ Giu-đê và làm phép báp-têm cho nhiều người. Giăng Báp-tít cũng đã làm công việc đó gần một năm nay, có lẽ là ở thung lũng sông Giô-đanh, và một số môn đồ của ông vẫn theo ông.

Chúa Giê-su không trực tiếp làm phép báp-têm cho ai nhưng ngài hướng dẫn các môn đồ thực hiện việc đó. Vào thời điểm này trong thánh chức của Chúa Giê-su, cả ngài và Giăng đều dạy dỗ những người Do Thái thật lòng ăn năn vì đã vi phạm giao ước Luật pháp của Đức Chúa Trời.—Công vụ 19:4.

Nhưng các môn đồ của Giăng lại ghen tị và than phiền với ông về Chúa Giê-su: “Người [Chúa Giê-su] đã đến với Thầy... đang làm phép báp-têm và hết thảy đều đến cùng người” (Giăng 3:26). Nhưng Giăng thì không ghen tị. Ông vui mừng về sự thành công của Chúa Giê-su và muốn môn đồ của mình cũng có thái độ đó. Ông nhắc nhở họ: “Các anh làm chứng rằng tôi đã nói: ‘Tôi không phải là Đấng Ki-tô, nhưng tôi được sai đến trước đấng ấy’”. Ông minh họa về điều này theo cách mà mọi người đều hiểu được: “Người có cô dâu là chú rể. Còn bạn của chú rể, khi đứng bên cạnh và nghe tiếng chú rể thì rất vui mừng. Vậy, niềm vui của tôi đã được trọn vẹn”.—Giăng 3:28, 29.

Như bạn của chú rể, Giăng vui mừng khi giới thiệu Chúa Giê-su với các môn đồ của mình từ nhiều tháng trước. Một số người đã đi theo Chúa Giê-su và sau này sẽ được xức dầu bằng thần khí thánh. Ông cũng muốn các môn đồ còn lại của mình đi theo ngài. Thật vậy, mục đích của ông là dọn đường cho thánh chức của Đấng Ki-tô. Giăng giải thích: “Đấng ấy phải tiếp tục gia tăng, còn tôi phải tiếp tục giảm bớt”.—Giăng 3:30.

Một người khác cũng tên là Giăng, người trước đó đã theo Chúa Giê-su, sau này viết về nguồn gốc và vai trò then chốt của ngài trong việc cứu rỗi nhân loại. Ông viết như sau: “Đấng đến từ trên thì cao trọng hơn mọi người... Cha yêu Con và đã giao mọi sự vào tay Con. Ai thể hiện đức tin nơi Con sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu; ai không vâng lời Con sẽ không thấy sự sống, nhưng phải gánh lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời” (Giăng 3:31, 35, 36). Quả là một sự thật quan trọng mà mọi người cần biết!

Không lâu sau khi Giăng Báp-tít cho biết vai trò và công việc của mình phải giảm bớt, ông bị vua Hê-rốt bắt bỏ tù vì đã vạch trần hành vi vô luân của hắn. Vua Hê-rốt đã lấy Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, anh em cùng cha khác mẹ với ông. Khi hay tin Giăng bị bắt, Chúa Giê-su cùng các môn đồ rời xứ Giu-đê và “lánh qua Ga-li-lê”.—Ma-thi-ơ 4:12; Mác 1:14.