Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 21

Tại nhà hội ở Na-xa-rét

Tại nhà hội ở Na-xa-rét

LU-CA 4:16-31

  • CHÚA GIÊ-SU ĐỌC TỪ CUỘN SÁCH Ê-SAI

  • DÂN THÀNH NA-XA-RÉT TÌM CÁCH GIẾT CHÚA GIÊ-SU

Thành Na-xa-rét đang xôn xao. Trước khi Chúa Giê-su rời nơi này đi gặp Giăng để chịu phép báp-têm vào hơn một năm trước, ngài là một thợ mộc tại thành này. Nhưng giờ đây ngài được biết đến là người làm những việc phi thường. Dân trong thành đang mong được thấy ngài thực hiện một số việc phi thường tại đó.

Họ càng háo hức hơn khi Chúa Giê-su đến nhà hội như thường lệ. Buổi thờ phượng gồm có lời cầu nguyện và phần đọc các sách của Môi-se, như người ta thường làm “trong nhà hội vào mỗi ngày Sa-bát” (Công vụ 15:21). Ngoài ra, người ta cũng đọc một phần từ các sách tiên tri. Khi đứng dậy đọc, rất có thể Chúa Giê-su nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc vì ngài đã đến nhà hội này trong nhiều năm. Người ta đưa cho ngài cuộn sách của nhà tiên tri Ê-sai. Ngài tìm đến chỗ nói về đấng được Đức Giê-hô-va xức dầu bằng thần khí. Ngày nay, đoạn này nằm ở Ê-sai 61:1, 2.

Đoạn mà Chúa Giê-su đọc nói rằng đấng được báo trước sẽ rao cho người bị giam cầm được tự do, báo cho người mù về tin sáng mắt và rao báo về năm ban ơn của Đức Giê-hô-va. Đọc xong, ngài trao cuộn sách cho người phục vụ rồi ngồi xuống. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn ngài. Rồi ngài bắt đầu nói, có lẽ tương đối dài, bao gồm lời quan trọng này: “Hôm nay, đoạn Kinh Thánh anh em vừa nghe đã ứng nghiệm”.—Lu-ca 4:21.

Mọi người đều kinh ngạc trước “những lời hòa nhã ra từ miệng ngài”. Họ bàn tán với nhau: “Người này chẳng phải là con của Giô-sép sao?”. Tuy nhiên, khi nhận ra họ muốn được thấy những việc phi thường mà họ đã nghe, Chúa Giê-su nói tiếp: “Anh em chắc sẽ trích câu ngạn ngữ: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa cho mình’ để áp dụng cho tôi và nói: ‘Những điều chúng tôi nghe xảy ra ở Ca-bê-na-um cũng hãy làm ở đây, tại quê hương anh’” (Lu-ca 4:22, 23). Rất có thể những người trước đây là xóm giềng của ngài cảm thấy rằng lẽ ra ngài nên chữa bệnh cho người ở quê mình trước tiên. Vì thế, có thể họ nghĩ Chúa Giê-su coi thường họ.

Biết suy nghĩ của họ, Chúa Giê-su đề cập đến một số sự kiện trong lịch sử của Y-sơ-ra-ên. Ngài lưu ý rằng vào thời Ê-li-gia, ở Y-sơ-ra-ên có nhiều góa phụ nhưng Ê-li-gia không được sai đến với họ mà đến với góa phụ ở Xa-rép-ta, một thành gần Si-đôn, và ông đã làm một phép lạ cứu mạng tại đó (1 Các vua 17:8-16). Vào thời Ê-li-sê cũng vậy, ở Y-sơ-ra-ên có nhiều người bị phong cùi nhưng nhà tiên tri ấy chỉ chữa lành cho Na-a-man người Sy-ri.—2 Các vua 5:1, 8-14.

Dân chúng ở quê nhà của Chúa Giê-su phản ứng ra sao khi ngài vạch trần sự ích kỷ và thiếu đức tin của họ qua những so sánh mà họ xem là tiêu cực? Những người có mặt tại nhà hội nổi giận, đứng dậy và đuổi ngài ra khỏi thành. Họ kéo ngài tới vách núi, nơi xây thành Na-xa-rét, và định ném ngài xuống. Nhưng Chúa Giê-su lách khỏi họ và đi nơi khác một cách an toàn. Ngài lên đường đi đến Ca-bê-na-um, nằm ở bờ tây bắc của biển Ga-li-lê.