Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 24

Mở rộng thánh chức ở Ga-li-lê

Mở rộng thánh chức ở Ga-li-lê

MA-THI-Ơ 4:23-25 MÁC 1:35-39 LU-CA 4:42, 43

  • CHÚA GIÊ-SU CÙNG BỐN MÔN ĐỒ ĐI KHẮP GA-LI-LÊ

  • CÔNG VIỆC RAO GIẢNG VÀ CÁC PHÉP LẠ CỦA NGÀI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI BIẾT ĐẾN

Chúa Giê-su và bốn môn đồ đã trải qua một ngày bận rộn ở Ca-bê-na-um. Vào buổi tối, dân trong thành lại đem những người bệnh đến để được ngài chữa lành. Chúa Giê-su hầu như không có chút thời gian nào cho riêng mình.

Sáng sớm hôm sau khi trời còn mờ mờ, Chúa Giê-su thức dậy và đi ra ngoài một mình. Ngài tìm một nơi hẻo lánh để cầu nguyện riêng với Cha. Nhưng thời gian riêng tư của ngài thật ít ỏi, vì khi không thấy ngài đâu, “Si-môn và các bạn” kéo nhau đi tìm ngài. Có lẽ Phi-e-rơ dẫn đầu trong việc tìm kiếm vì Chúa Giê-su ở nhà ông.—Mác 1:36; Lu-ca 4:38.

Khi tìm thấy Chúa Giê-su, Phi-e-rơ nói: “Mọi người đang tìm thầy” (Mác 1:37). Dân thành Ca-bê-na-um muốn ngài ở lại là điều dễ hiểu. Họ rất biết ơn những gì ngài đã làm nên “cố giữ ngài ở lại để ngài không rời khỏi họ” (Lu-ca 4:42). Tuy nhiên, phải chăng Chúa Giê-su xuống thế gian chỉ để chữa bệnh bằng phép lạ? Có phải ngài chỉ hoạt động ở vùng này thôi? Ngài nói gì về điều này?

Chúa Giê-su trả lời các môn đồ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến những thị trấn gần đây, để tôi cũng giảng ở đó, vì tôi đến để làm việc ấy”. Ngài còn nói với những người muốn ngài ở lại: “Tôi cũng phải rao truyền tin mừng về Nước Đức Chúa Trời ở các thành khác nữa, vì tôi được phái đến để làm việc đó”.—Mác 1:38; Lu-ca 4:43.

Thật vậy, lý do chính Chúa Giê-su xuống thế gian là để rao giảng về Nước Đức Chúa Trời. Nước ấy sẽ làm thánh danh Cha ngài và giải quyết vĩnh viễn mọi vấn đề của nhân loại. Các phép lạ chữa bệnh của Chúa Giê-su là bằng chứng cho thấy ngài được Đức Chúa Trời phái đến. Tương tự, nhiều thế kỷ trước, các việc phi thường mà Môi-se thực hiện cho thấy ông là người được Đức Chúa Trời phái đến.—Xuất Ai Cập 4:1-9, 30, 31.

Do đó, Chúa Giê-su rời Ca-bê-na-um để đi rao giảng ở các thành khác, và bốn môn đồ đi theo ngài. Họ là Phi-e-rơ, với em trai là Anh-rê, cùng Giăng và anh của ông là Gia-cơ. Vào tuần trước đó, họ được Chúa Giê-su mời làm những người bạn đồng hành đầu tiên của ngài.

Chuyến rao giảng ở Ga-li-lê của Chúa Giê-su và bốn môn đồ đã thành công rực rỡ! Thật vậy, tin về ngài lan truyền khắp nơi. “Tiếng tăm của ngài lan ra khắp Sy-ri”, đến vùng có mười thành được gọi là Đê-ca-bô-li và lan sang cả bên kia sông Giô-đanh (Ma-thi-ơ 4:24, 25). Dân chúng từ các vùng đó, cũng như từ Giu-đê, lũ lượt đi theo ngài và các môn đồ. Nhiều người mang những người bệnh đến để được chữa lành. Chúa Giê-su không làm họ thất vọng, ngài chữa lành người bệnh và đuổi ác thần ra khỏi những người bị ám.